Làm sao để vừa ở nhà chăm 2 con nhỏ vừa kiếm đc tiền?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

hướng nghiệp

Chào bạn,

Mình xin tự giới thiệu mình là Quỳnh Đỗ. Hiện tại mình vừa làm mẹ của hai bạn nhỏ (một 4 tuổi, một 2 tưởi), vừa là một người làm việc tự do. Công việc hiện tại của mình là sáng tạo nội dung cho trang web phát triển bản thân mình tự sáng lập mang tên

The Introvert Writer
. Nói thật là mình cũng hơi bất ngờ khi Nam giới thiệu mình trả lời câu hỏi này vì thực sự mình cảm thấy mình chưa phải là người thành công về mặt tài chính. Tuy nhiên, mình nghĩ là mình có thể chia sẻ với bạn một chút về tư duy và vấn đề quản lý thời gian trong câu trả lời này.

Cách đây gần một năm mình có rời khỏi công việc full time trong lĩnh vực xuất nhập khẩu để theo đuổi con đường viết lách tự do. Trước khi nghỉ việc, mình đã thử kinh doanh đồ lưu niệm tại nhà và thất bại. Sau đó, mình có đi làm lại. Nhưng vì có hai con nhỏ không có người chăm sóc, mình cũng không muốn thuê giúp việc, lại muốn có mặt nhiều hơn nữa trong khoảng thời gian các con cần bố mẹ nhất trong cuộc đời (0-6), nên đã quyết định nghỉ việc.

Mình cũng đã tích lũy được một khoản tiền đủ cho chi phí sinh hoạt trong vòng 1 năm của cả gia đình để yên tâm theo đuổi ước mơ (dù vẫn có chồng hỗ trợ). Và khi hành trình này bắt đầu là lúc mình nhận ra khá nhiều điều.

Mình ngồi lại và nhìn nhận về thất bại của mình khi mở cửa hàng đồ lưu niệm. Thất bại này là do mình chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thời gian không ủng hộ (đúng dịp Covid), không khảo sát thị trường (nhu cầu ở khu vực xung quanh nhà), không có kiến thức vững vàng về kinh doanh nói chung, chậm chạp trong việc phát triển kinh doanh online, không kiên trì. Và một điều nữa khá quan trọng, ngành nghề này có phần không phù hợp với hệ giá trị của mình và không phải là Ikigai mình muốn theo đuổi.

Mình cũng nhìn lại về những ước mơ từ khi còn bé, những điều bản thân thực sự muốn làm. Mình đã đưa ra một quyết định táo báo đó là bắt đầu lại mọi thứ ở tuổi 30 với việc trở thành một người viết nghiệp dư. Với tâm thế không biết một thứ gì, mình mày mò học tất cả mọi thứ từ đầu, từ viết lách, làm blog, viết ebook, khóa học, podcast, cho ra đời dịch vụ tư vấn, dịch vụ làm blog, và sắp tới là kênh youtube và nhiều dịch vụ khác nữa. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, nhưng mình đã có những trải nghiệm quý giá không gì so sánh được trong suốt 30 năm cuộc đời.

Vậy nên, mình nghĩ, vừa chăm con vừa kiếm tiền đã là một điều tuyệt vời. Nhưng nếu có thể vừa chăm con, vừa có thể được làm công việc yêu thích và kiếm ra tiền thì sẽ là điều tuyệt vời hơn nữa. Để làm được điều này, bạn sẽ cần phải mở cửa tư duy, luôn sẵn sàng tiếp cận những điều mới mẻ, nhanh chóng thích nghi. Nhưng cũng đừng quên phải sống hòa hợp với giá trị của mình để hạnh phúc hơn.

Để nói chi tiết thêm nữa thì chắc sẽ rất dài, mình muốn sử dụng những bài viết của mình để bạn có thể tìm hiểu thêm, nếu bạn thực sự quan tâm về những gì mình chia sẻ.

  • Đầu tiên, bạn có thể tham khảo

    hành trình gắn bó với công việc freelancer của mình
    .

  • Cách mình đã tìm ra và

    sống hòa hợp với giá trị cốt lõi
    của bản thân.

  • Những

    ý tưởng nghề tay trái
    bạn có thể tham khảo để kiếm thêm thu nhập.

  • Cách

    quản lý thời gian hiệu quả
    có thể bạn chưa biết.

Đặc biệt, nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, bạn có thể sử dụng dịch vụ

tư vấn 1:1
miễn phí của mình nhé!

Mình cũng không biết câu trả lời này có thể giúp được gì cho bạn không, nhưng hy vọng nó sẽ cho bạn một góc nhìn khác trong cuộc sống.

Chúc bạn tìm được câu trả lời bản thân ưng ý!

P.S: Cảm ơn @Nguyenphuhoang Nam rất nhiều vì luôn tin tưởng recommend chị cho những câu hỏi thú vị trên Noron nhé!

Trả lời

Chào bạn,

Mình xin tự giới thiệu mình là Quỳnh Đỗ. Hiện tại mình vừa làm mẹ của hai bạn nhỏ (một 4 tuổi, một 2 tưởi), vừa là một người làm việc tự do. Công việc hiện tại của mình là sáng tạo nội dung cho trang web phát triển bản thân mình tự sáng lập mang tên

The Introvert Writer
. Nói thật là mình cũng hơi bất ngờ khi Nam giới thiệu mình trả lời câu hỏi này vì thực sự mình cảm thấy mình chưa phải là người thành công về mặt tài chính. Tuy nhiên, mình nghĩ là mình có thể chia sẻ với bạn một chút về tư duy và vấn đề quản lý thời gian trong câu trả lời này.

Cách đây gần một năm mình có rời khỏi công việc full time trong lĩnh vực xuất nhập khẩu để theo đuổi con đường viết lách tự do. Trước khi nghỉ việc, mình đã thử kinh doanh đồ lưu niệm tại nhà và thất bại. Sau đó, mình có đi làm lại. Nhưng vì có hai con nhỏ không có người chăm sóc, mình cũng không muốn thuê giúp việc, lại muốn có mặt nhiều hơn nữa trong khoảng thời gian các con cần bố mẹ nhất trong cuộc đời (0-6), nên đã quyết định nghỉ việc.

Mình cũng đã tích lũy được một khoản tiền đủ cho chi phí sinh hoạt trong vòng 1 năm của cả gia đình để yên tâm theo đuổi ước mơ (dù vẫn có chồng hỗ trợ). Và khi hành trình này bắt đầu là lúc mình nhận ra khá nhiều điều.

Mình ngồi lại và nhìn nhận về thất bại của mình khi mở cửa hàng đồ lưu niệm. Thất bại này là do mình chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thời gian không ủng hộ (đúng dịp Covid), không khảo sát thị trường (nhu cầu ở khu vực xung quanh nhà), không có kiến thức vững vàng về kinh doanh nói chung, chậm chạp trong việc phát triển kinh doanh online, không kiên trì. Và một điều nữa khá quan trọng, ngành nghề này có phần không phù hợp với hệ giá trị của mình và không phải là Ikigai mình muốn theo đuổi.

Mình cũng nhìn lại về những ước mơ từ khi còn bé, những điều bản thân thực sự muốn làm. Mình đã đưa ra một quyết định táo báo đó là bắt đầu lại mọi thứ ở tuổi 30 với việc trở thành một người viết nghiệp dư. Với tâm thế không biết một thứ gì, mình mày mò học tất cả mọi thứ từ đầu, từ viết lách, làm blog, viết ebook, khóa học, podcast, cho ra đời dịch vụ tư vấn, dịch vụ làm blog, và sắp tới là kênh youtube và nhiều dịch vụ khác nữa. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, nhưng mình đã có những trải nghiệm quý giá không gì so sánh được trong suốt 30 năm cuộc đời.

Vậy nên, mình nghĩ, vừa chăm con vừa kiếm tiền đã là một điều tuyệt vời. Nhưng nếu có thể vừa chăm con, vừa có thể được làm công việc yêu thích và kiếm ra tiền thì sẽ là điều tuyệt vời hơn nữa. Để làm được điều này, bạn sẽ cần phải mở cửa tư duy, luôn sẵn sàng tiếp cận những điều mới mẻ, nhanh chóng thích nghi. Nhưng cũng đừng quên phải sống hòa hợp với giá trị của mình để hạnh phúc hơn.

Để nói chi tiết thêm nữa thì chắc sẽ rất dài, mình muốn sử dụng những bài viết của mình để bạn có thể tìm hiểu thêm, nếu bạn thực sự quan tâm về những gì mình chia sẻ.

  • Đầu tiên, bạn có thể tham khảo

    hành trình gắn bó với công việc freelancer của mình
    .

  • Cách mình đã tìm ra và

    sống hòa hợp với giá trị cốt lõi
    của bản thân.

  • Những

    ý tưởng nghề tay trái
    bạn có thể tham khảo để kiếm thêm thu nhập.

  • Cách

    quản lý thời gian hiệu quả
    có thể bạn chưa biết.

Đặc biệt, nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, bạn có thể sử dụng dịch vụ

tư vấn 1:1
miễn phí của mình nhé!

Mình cũng không biết câu trả lời này có thể giúp được gì cho bạn không, nhưng hy vọng nó sẽ cho bạn một góc nhìn khác trong cuộc sống.

Chúc bạn tìm được câu trả lời bản thân ưng ý!

P.S: Cảm ơn @Nguyenphuhoang Nam rất nhiều vì luôn tin tưởng recommend chị cho những câu hỏi thú vị trên Noron nhé!

Mình thấy giờ nhiều bà mẹ bỉm sữa bán hàng online đấy chị.

Mình đã mời chị

The Introvert Writer
giải đáp câu hỏi này, bạn đợi nhé. Theo mình biết thì chị ấy cũng đã trải qua giai đoạn này, biết đâu lời khuyên từ chị ấy sẽ có ích với bạn.