Mình còn tình cảm với người yêu cũ mà không thể quay lại được thì làm sao bây giờ ạ?

  1. Tình yêu

Hồi dãn cách năm ngoài mình và anh kia có tìm hiểu và hẹn hò. Mình quen anh được 2 năm và thích thầm anh thì đến năm thứ 2 anh là người chủ động, bọn mình quen nhau nhưng chỉ có một số người thân biết thôi vì mình sống khá khép kín và không thích phô trương ra bên ngoài. Mình biết đây cũng là một thiệt thòi lớn cho anh vì hầu hết ai cũng nghĩ rằng mình và anh í chỉ là bạn bè bth. anh với mình học cùng trường nhưng do dịch bệnh khi đó nên bọn mình trong tình trạng yêu xa và chỉ có thể quan tâm nhau qua những dòng tin nhắn.Khoảng 3 tháng đầu bọn mình cx giống như các cặp đôi mà trong một lần mình có đăng 1 bài viết về tình yêu lên fb, đứa bạn mình thấy được liền tag nyc của mình vào kèm theo câu nó kiểu như "ny nhau...", mình biết nó không cố ý bởi vì lúc mình ctay nyc và tới với anh thì không có công khai. Đương nhiên anh í đọc được và có vẻ khá cọc về việc đó, từ ngày hôm đó anh í có vẻ khá cảnh giá với nyc của mình và trong lúc mình vs anh nói chuyện thì không ít nhiều anh cũng sẽ nhắc tới ngta, dù mình khá khó chịu về việc đấy

Đến tháng thứ 5 thì các cuộc cãi vã càng nhiều hơn và có vài lần bọn mình ctay xong lại quay lại và mình luôn luôn là người chủ động làm hòa nhưng đỉnh điểm là vào tháng thứ 6 một hôm nyc mình có lấy ảnh mình làm avatar fb vì thực hiện thử thách của bạn bè hay gì đấy và mình cx chẳng bận tâm lắm về việc đấy nhưng ny mình biết và đấy là lần đầu anh chửi mình thậm tệ như vậy. Anh nói rất nhiều điều làm mình buồn nhưng mình nhận lỗi và có ý định làm hòa với anh mà anh ko chịu, anh càng nói những lời đụng chạm vào nỗi đau của mình mặc dù ko có lời nào tục tĩu cả nhưng mình cx thật sự rất buồn dù mình có nói gì đi chăng nữa anh cx ko chịu nghe

Và bọn mình ko ai nhìn mặt nhau đến giờ,cũng là 1 năm rồi bọn mình ko nói chuyện cx như mặc kệ nhau luôn vậy. Nhưng mình vẫn luôn vào trang fb xem hôm nay a thế nào, story nào a đăng mình cx vô coi, ngày nào mà ko thấy a là mình ăn ngủ ko yên và thi thoảng vẫn có gặp a ở sân trường nhưng cx chẳng thể nhìn mặt nhau nữa. Thật sự mình rất khó chịu nhưng mình cx chẳng thể qlai với ngta nữa bây giờ mình phải làm sao đây

Từ khóa: 

nguoi_yeu_cu

,

quay_lai_voi_nguoi_cu

,

tình yêu

Là không thể quay lại thì thôi chứ biết sao giờ em. Thời gian rồi sẽ làm cho em quên người đó thôi.

Giờ tập trung vào việc học, đam mê sở thích của mình thôi em gái. Một chiếc người yêu ở tuổi học trò thì cũng lãng mạn đấy. Nhưng gia đình và sự nghiệp mới là thứ luôn ở bên ta. Gia đình không bao giờ nói không yêu, không quan tâm em nữa ( mà dù có nói ra thì vẫn thực sự quan tâm, yêu em, sẵn sàng che chở cho em như bình thường). Tiền cũng không bỗng dưng nói với em nó không yêu, không cần em nữa. Không có đàn ông this thì có đàn ông that^^. Em còn quá trẻ và còn nhiều việc để làm hơn là chạy theo một người đã là quá khứ.

Trả lời

Là không thể quay lại thì thôi chứ biết sao giờ em. Thời gian rồi sẽ làm cho em quên người đó thôi.

Giờ tập trung vào việc học, đam mê sở thích của mình thôi em gái. Một chiếc người yêu ở tuổi học trò thì cũng lãng mạn đấy. Nhưng gia đình và sự nghiệp mới là thứ luôn ở bên ta. Gia đình không bao giờ nói không yêu, không quan tâm em nữa ( mà dù có nói ra thì vẫn thực sự quan tâm, yêu em, sẵn sàng che chở cho em như bình thường). Tiền cũng không bỗng dưng nói với em nó không yêu, không cần em nữa. Không có đàn ông this thì có đàn ông that^^. Em còn quá trẻ và còn nhiều việc để làm hơn là chạy theo một người đã là quá khứ.

  • Do bạn còn hình ảnh của anh người yêu trong đầu đấy thôi, mình hoàn toàn hiểu với trường hợp của bạn, mình cũng từng yêu một chị lớn hơn 1 tuổi nhưng mình nghĩ lại nên kết thúc sớm vì ảnh hưởng đến công việc rất nhiều.

Có 4 hướng đề xuất giải pháp như sau:

  • Thứ nhất, bạn hãy tưởng tượng cảnh tượng mối quan hệ nếu tiếp tục tiếp diễn sẽ xấu đến mức nhường nào, kết quả tệ ra sao, điều xấu nào sẽ sảy ra kế tiếp, lúc đó bạn sẽ cảm thấy chia tay là lối thoát để hai bên thoải mái hơn.
  • Thứ 2, bạn hãy học cách chấp nhận mình đã thua, mình đã mất anh ấy, tình yêu giữ bạn và anh ấy chỉ là một cuộc chơi vui vẻ, cũng sẽ có lúc tàn cuộc, lúc đó tâm trạng bạn sẽ nhẹ nhàng, thanh thảng.
  • Thứ 3, là tiềm niềm vui khác lấp đầy, bạn hãy làm việc, học tập, chơi thể thao, tham gia cộng đồng, cống hiến sức lực cho chúng một cách hăng say, làm việc này trong khoảng thời gian dài, chính thời gian sẽ làm ký ức giữa bạn và anh ấy phai nhòa.
  • Thứ 4, dùng cách có mới nới cũ, nhanh chóng tìm kiếm người khác thay thế, trao tình cảm với anh ấy nhiều hơn, yêu anh ấy hơn cả cảm xúc khi yêu người yêu cũ, thì lúc đó tự khắc bạn sẽ quên đi nyc.

Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉Nhớ cho mình xin lượt follow nha. Thank you ^^

Bạn hãy nghĩ rằng mỗi người đến với bạn đều dạy cho bạn một bài học, dù tình yêu có trôi qua có vui vẻ hay đau buồn thì nó cũng qua rồi. Bạn nên rút kinh nghiệm từ cuộc tình vừa qua và quên người cũ đi, hãy bắt đầu cuộc sống mới, một tình yêu mới đừng đắm chìm trong những mối quan hệ cũ khiến mình dằn vặt nữa.


trong mối quan hệ của bạn mình thấy khá ngột ngạt, các bạn có tình cảm với nhau, đến với nhau mưu cầu hạnh phúc mà suốt ngày cãi vã, suy nghĩ mệt mỏi như vậy thì nên bỏ đi bạn ạ:> có những mối quan hệ tốt nhất là không đến với nhau mà.