Nên chọn ngành đại học theo xu hướng hay phù hợp với bản thân?

  1. Giáo dục

Nên chọn ngành đại học có xu hướng phát triển tốt trong tương lai hay chọn ngành phù hợp nhất với bản thân nhưng không có khả năng phát triển nhiều trong tương lai? (Kiến thức, tư duy vẫn tốt nhé)
Từ khóa: 

định hướng nghề nghiệp

,

cẩm nang nghề nghiệp

,

chọn ngành

,

giáo dục

Theo bản thân nha, đừng bao giờ chọn theo xu hướng :)) Ví dụ xu hướng bây giờ là CNTT , và mình thấy rất nhiều bạn cũng đậu rồi học chưa được 2 học kỳ là out :)) vì theo không nổi hoặc lên mạng, đăng thông tin tìm người thi hộ, làm đồ án hộ, vậy rồi mốt vào chuyên ngành còn nặng nữa , và đi làm còn nặng gấp đôi nữa rồi kiến thức đâu để làm, xong cái lại bảo, ngày xưa học xong chả để làm gì cả :)) Rồi lại bảo ngành này mong lung quá :)) Ngày xưa mình cũng thích CNTT, nhưng lại rẽ sang 1 hướng Nghiên cứu Vật lý , và thấy đó cũng là 1 điều đúng đắn :))

Trả lời

Theo bản thân nha, đừng bao giờ chọn theo xu hướng :)) Ví dụ xu hướng bây giờ là CNTT , và mình thấy rất nhiều bạn cũng đậu rồi học chưa được 2 học kỳ là out :)) vì theo không nổi hoặc lên mạng, đăng thông tin tìm người thi hộ, làm đồ án hộ, vậy rồi mốt vào chuyên ngành còn nặng nữa , và đi làm còn nặng gấp đôi nữa rồi kiến thức đâu để làm, xong cái lại bảo, ngày xưa học xong chả để làm gì cả :)) Rồi lại bảo ngành này mong lung quá :)) Ngày xưa mình cũng thích CNTT, nhưng lại rẽ sang 1 hướng Nghiên cứu Vật lý , và thấy đó cũng là 1 điều đúng đắn :))

Tôi luôn khuyên các bạn trẻ nên chọn ngành theo giá trị của bản thân, đừng chọn theo xu hướng và cả cái cảm giác "thấy hợp". Tức là mình không khuyên lựa chọn phương án nào theo 2 cái bạn đưa ra.

Cần giải thích là, một ngành mà bạn cho là "phù hợp với bản thân" thì cũng cần phân định rõ một trong 3:

  • Vì mình học yếu nên chọn ngành dễ, và ngành dễ là phù hợp với mình?
  • Vì mình trước giờ rất hăng say về ngành đó, dù chưa học gì cả nhưng tìm hiểu và yêu thích nó rất nhiều?
  • Vì mình được mọi người bảo rằng hợp với ngành đó?

Cái thứ nhất và thứ 3 thì dễ nhận thấy, nhưng cái thứ 2 thì mình lấy ví dụ cho dễ hình dung.

Giả sử bạn thấy thích ngành nông nghiệp, và trước giờ rất hứng thú tìm hiểu về cây cỏ và sâu bệnh, cứ ai cho bạn ra ngoài đồng/vườn/ao tôm cá là bạn chơi mãi với nó không thôi, đã tự tìm hiểu và tự mình nuôi trồng rồi,...

Theo cách nhìn của mình thì "thấy hợp" phải rơi vào trường hợp thứ 2 đó mới là tối ưu nhất. Bạn có thể cân nhắc để lựa chọn.

Ngược lại, mình không khuyên bạn chọn vì thấy hợp (dù cho có rơi vào trường hợp thứ 2 đó), mà nên chọn cái theo giá trị của bản thân. Bạn cần phải đi theo cái ngành mà bạn làm tốt nhất, và bạn biết là bạn sẽ không bao giờ hối hận, bạn hiểu rằng mình sinh ra là để làm việc đó mà không làm được việc nào khác.

Tuy nhiên, không mấy ai cũng nhìn ra được điều đó, thế nên bạn có thể chọn hướng nào trong 2 hướng bạn đề nghị cũng được cả. Theo thời gian, khi nào bạn nhận ra điều mình vừa nói rồi thay đổi cũng chưa muộn.

Mình thấy các bạn trẻ ở VN thường nghĩ là khoảng 22-25 tuổi là không đi học nữa, đó là sai lầm. Ở Úc, có rất nhiều người 30 tuổi rồi lại đi thi đại học và học lại. Chuyện bình thường thôi, khi nào mình nhận ra cái giá trị của mình thì mình làm.

Phù hợp vs bản thân và khả năng của cá nhân
Nên chọn trường và ngành theo năng lực của bản thân mình
Theo nhu cầu bản thân 😀

Theo xu hướng, nhưng hãy suy nghĩ kĩ, vì xu hướng đôi khu cũng lỗi thời.

Hãy học theo sở thích cá nhân.

cũng không khó bạn à