Ngoài kim tự tháp có công trình nào khiến bạn rất khó tin là người ta có thể xây dựng không?

  1. Lịch sử

  2. Khoa học

Kim tự tháp là một công trình vĩ đại và cực kỳ bí ẩn. Đến nay người ta vẫn chưa giải thích được làm sao mà người Ai Cập cổ đại có thể xây dựng được kim tự tháp. Có công trình nào mà mọi người cảm thấy nó thập phi thường khổng ???

Từ khóa: 

lịch sử

,

kiến trúc

,

lịch sử

,

khoa học

Mình rất thích thú với các bức tường đá của người Inca.

inca-fortress-walls-cusco

Đây ko phải là những đường rãnh khắc trên đá đâu nhé. Đây là những tảng đá rời đc xếp khít vào nhau đấy. Và ko có kẽ hở nào như những viên đá ở Kim tự tháp Ai Cập. Nhưng ở Ai Cập, những viên đá vuông vức ghép nhau, còn ở đây thì đủ hình thù. Thật khó tin là có thật. Bạn có thể search Inca wall trên Google để xem thêm những bức tường khác.

Nếu như vậy vẫn chưa đủ thì mình thấy di chỉ Puma Punka ở Bolivia còn phi thường hơn nữa. Đây là công trình đc xây dựng từ thời kỳ đồ đá, bởi các cư dân ở đây. Cân biết khu vực này ko có cây gỗ lớn. Công cụ thì đồ đá nên sẽ ko có đồng chứ chưa nói đến sắt thép. Đá lại là granite, diorite, những loại đá cứng nhất. Nhưng họ lại có thể đục những góc lõm vuông vức vào đá, mài bóng láng những tảng đá lớn, vận chuyển những khối đá gần ngàn tấn mà quanh đó ko có cây gỗ nào hay khoan những lỗ nhỏ cách đều nhau vào đá. Họ làm thế nào khi xung quanh họ chỉ có loại đá họ cần đục là cứng nhất, lại có thể làm những việc mà máy móc ngày nay cũng chưa chắc làm đc. Đến các nhà khoa học còn bó tay.

puma-punku-10[6]

(Ảnh: Internet)

Trả lời

Mình rất thích thú với các bức tường đá của người Inca.

inca-fortress-walls-cusco

Đây ko phải là những đường rãnh khắc trên đá đâu nhé. Đây là những tảng đá rời đc xếp khít vào nhau đấy. Và ko có kẽ hở nào như những viên đá ở Kim tự tháp Ai Cập. Nhưng ở Ai Cập, những viên đá vuông vức ghép nhau, còn ở đây thì đủ hình thù. Thật khó tin là có thật. Bạn có thể search Inca wall trên Google để xem thêm những bức tường khác.

Nếu như vậy vẫn chưa đủ thì mình thấy di chỉ Puma Punka ở Bolivia còn phi thường hơn nữa. Đây là công trình đc xây dựng từ thời kỳ đồ đá, bởi các cư dân ở đây. Cân biết khu vực này ko có cây gỗ lớn. Công cụ thì đồ đá nên sẽ ko có đồng chứ chưa nói đến sắt thép. Đá lại là granite, diorite, những loại đá cứng nhất. Nhưng họ lại có thể đục những góc lõm vuông vức vào đá, mài bóng láng những tảng đá lớn, vận chuyển những khối đá gần ngàn tấn mà quanh đó ko có cây gỗ nào hay khoan những lỗ nhỏ cách đều nhau vào đá. Họ làm thế nào khi xung quanh họ chỉ có loại đá họ cần đục là cứng nhất, lại có thể làm những việc mà máy móc ngày nay cũng chưa chắc làm đc. Đến các nhà khoa học còn bó tay.

puma-punku-10[6]

(Ảnh: Internet)

Vạn Lý Trường Thành ạ :3

Mình vô cùng ấn tượng và thích thú với quần thể Ankor của Campuchia.

Theo những thông tin tìm hiểu được thì mình thấy ấn tượng với:

  • Những bức tường rất dày đặc, không thể tìm thấy những kẽ hở. Những viên đá rất phẳng, xếp chồng lên nhau, tạo thành những đền đài, phù điêu, hành lang rộng mênh mông với dáng vẻ vô cùng tự nhiên.
  • Họa tiết trang trí bằng đá như tượng Phật, vũ nữ, chiến binh và những hình hoa sen minh họa sử thi Ramayana và Mahabharata đều rất sống động, mềm mại và không hề lặp lại.
  • Không chỉ tổng thể kiến trúc hoành tráng, mà điều đặc biệt của quần thể Angkor chính là kỹ thuật thiết kế hạ tầng. Công trình chi tiết, phúc tạp cho phép người dân trong thành phố phát triển nông nghiệp với 2 vụ lúa trong năm trong khi điều kiện tự nhiên khu vực này chỉ thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển 1 vụ lúa/năm. Thêm nữa, khi mùa mưa đến, nước sẽ ngập và biến khu Angkor thành một hòn đảo giữa biển nước như hình bên dưới nữa.

Đây là công trình của con người chứ không phải có nhiều lý thuyết như kim tự tháp Ai Cập hay đảo Phục sinh. Tổ hợp công trình cổ kính này được Quốc vương Suryavarman II bắt đầu xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ 12, là kiệt tác của người Khmer cổ đại.

Vừa hấp dẫn, vừa kỳ bí, thật khó tin là những người Khmer cổ có thể tạo ra một quần thể kiến trúc tuyệt vời đến như vây.

https://cdn.noron.vn/2022/05/11/846608073668477-1652237647.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/05/11/3765134152594960-1652237662.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/05/11/846608073668479-1652237679.jpg

Little Circuit - khu vực này có ngôi đền nổi tiếng nhất là đền “cổ thụ” Ta Prohm, nơi tạo hóa của thiên nhiên hòa quyện với công trình của con người. Những cành và rễ của các cây cổ thụ mọc xen lẫn, bao phủ ngôi đền, tạo nên một cảnh tượng cổ quái, ấn tượng. Nhìn qua ảnh thôi đã thấy thích cực kỳ rồi.

https://cdn.noron.vn/2022/05/11/572114960489150-1652237709.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/05/11/572114960489151-1652237736.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/05/11/572114960489307-1652240650.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/05/11/3765134152595129-1652240739.jpg

tải xuống

Đảo phục Sinh nhé bạn...

Quả Vườn treo Babylon còn hư cấu đến độ dù được công nhận là tồn tại những lại chưa được xác nhận vị trí chính xác