"Người ta không bao giờ quất roi vào những con ngựa đang đứng yên một chỗ. Người ta chỉ quất roi vào những con ngựa đang chạy". Bạn hiểu nghĩa câu này như thế nào?

  1. Sách

Mình đọc trong quyển "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã", chương nói về công việc, nhưng không có hiểu ý của câu này. Hy vọng nhận được sự chia sẻ từ các thành viên Noron.

Từ khóa: 

sách

Vì đã có nhiều người nói theo nghĩa bóng, và tất cả đều nói đúng, và cũng vì tôi thích cung cấp góc nhìn đa chiều, nên xin phép phân tích nghĩa đen.

Con ngựa đang đứng yên mà mình đến quất roi nó là nó sẽ đá mình ngay đó. Bạn có thể thử.

Muốn cho ngựa chạy, thông thường người ta phải leo trên lưng ngựa trước rồi thúc chân vào hông ngựa. Với những con ngựa hoang, chưa biết, nó sẽ nhảy lồng lộn lên, cố hất người ta xuống nhưng không thể vì người ta đang ngồi trên lưng nó, một thời gian sau thì nó sẽ hiểu rằng nó chỉ cần chạy khi bị thúc vào hông.

Khi ngựa đã chạy, thì người ta mới quất roi hoặc tiếp tục thúc hông để ngựa chạy nhanh hơn.

Trả lời

Vì đã có nhiều người nói theo nghĩa bóng, và tất cả đều nói đúng, và cũng vì tôi thích cung cấp góc nhìn đa chiều, nên xin phép phân tích nghĩa đen.

Con ngựa đang đứng yên mà mình đến quất roi nó là nó sẽ đá mình ngay đó. Bạn có thể thử.

Muốn cho ngựa chạy, thông thường người ta phải leo trên lưng ngựa trước rồi thúc chân vào hông ngựa. Với những con ngựa hoang, chưa biết, nó sẽ nhảy lồng lộn lên, cố hất người ta xuống nhưng không thể vì người ta đang ngồi trên lưng nó, một thời gian sau thì nó sẽ hiểu rằng nó chỉ cần chạy khi bị thúc vào hông.

Khi ngựa đã chạy, thì người ta mới quất roi hoặc tiếp tục thúc hông để ngựa chạy nhanh hơn.

Mình chưa đọc cuốn này nhưng theo mình hiểu thì ví dụ như khi bạn là kiểu người không có tham vọng thăng tiến, bạn cảm thấy hài lòng và bạn không còn muốn đấu đá, cạnh tranh nhau trong xã hội nữa, bạn sẽ làm công việc đó, vị trí đo cho đến khi nghỉ hưu - đông nghĩa với việc đứng yên. Thì sẽ không có ai cổ động, khuyến khích và thúc bạn bước lên bậc cao hơn, họ sẽ để mặc bạn sống như vậy.

Còn những con ngựa đang chạy? nó đại diện cho kiểu người còn lại, tham vọng, có chí tiến thủ, luôn vươn mình để đạt những thành tựu to lớn hơn. Họ cần ai đo hoặc điều gì đó làm động lực, thúc giục họ, vặn dây cót cho tình thần của họ để họ không bị chững lại, lạc đường và quay đầu.

Tương đương: "Khi học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ (mới) đến"

Mình không hiểu câu này lắm, nhưng mình quan sát thấy có một hiện tượng thú vị khi đọc câu này là càng cố hiểu thì lại càng chẳng hiểu gì. Mong là tác giả không đùa với chúng ta bằng cách đưa vào đây một Công án :)

Mình nghĩ những con ngựa đứng yên có tự do, còn những con ngựa đang chạy và bị người khác quất roi không còn tự do nữa vì mà đã có người ngồi trên điều khiển. Thông qua cây roi (với loài thỏ thì chắc là cây gậy và củ cà rốt :))) họ dùng roi để thúc ngựa phi nhanh hơn. Càng quất mạnh thì ngựa càng đi nhanh, họ càng lo liệu được nhiều công việc. Ngựa chết vì kiệt sức, họ đổi ngựa khác.

"không làm thì ko sai, làm thì mới sai"

Câu hỏi này hay ghê, đọc câu trả lời thú vị hơn nữa ^^ mỗi bạn đều có cách hiểu khác nhau mà thấy cái nào cũng đúng, cũng hợp lý haha

Những con ngựa đứng yên có vẻ vô hại còn những con ngựa đang chạy có lẽ khiến người ta sợ nên người ta quất roi để kìm hãm nó chăng? mình thấy con người ta hay hành động thô bạo để dấu đi nỗi sợ lắm