Người Việt Nam có máu đam mê cờ bạc?

  1. Tin Tức

Nhân đại án nghìn tỷ RikVip, và rất nhiều đại án cờ bạc khác đã từng xảy ra, bạn có nhận thấy người Việt Nam chúng ta rất dễ đam mê cờ bạc, cá độ, lô đề, bóng bánh... vì thế nên những game cờ bạc, những Vietlott mới có thể ra nhiều tiền thế.

Bạn nghĩ nhận định này có phiến diện không?

bạn nghĩ tại sao chúng ta lại mê cờ bạc? 

Từ khóa: 

cờ bạc

,

tin tức

Một câu nói đùa thường dùng của người Việt: "Ai mà không có máu tham!" Nhìn theo hướng khoa học, đây là thông tin chính xác. Tại sao là sự đi đôi giữa hai CON - NGƯỜI? Máu tham ở đây có thể hiểu là bản ngã. Trong triết học cũng từng đề cập, xã hội có người xấu và người tốt thì mới cân bằng. Vì vậy, tính xấu, phần "con" đó tồn tại trong tất cả con người, không chỉ là người Việt.

Vấn đề mình nghĩ cần quan tâm ở đây là trình độ dân trí của người Việt thấp. Nếu nói người Việt mê cờ bạc "nhất hành tinh", ắt hẳn đây phải là trụ sở của những sòng bạc lớn nhất thế giới như Macau, Las Vegas chứ nhỉ? Vậy tại sao những quốc gia ấy kinh doanh bài bạc vẫn ầm ầm, tiền tỷ mà không bị bắt, không ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân (mình có cảm nhận là bạn nghĩ mê cờ bạc là xấu khi dẫn đến nhà tan cửa nát, tệ nạn...?) Một vấn đề khác phát sinh: Qui định pháp luật chưa đủ để có thể dùng hình thức kinh doanh bài bạc như những ngành nghề khác để thu thuế và nâng cao chất lượng sống của người dân hay ít nhất là môi trường giải trí lành mạnh, văn minh. Kinh doanh bài bạc cũng là một ngành nghề nên được công nhận nhưng có qui định pháp luật rõ ràng, vì sức hút của kinh doanh bài bạc có thể phát triển du lịch (nhiều khách du lịch thăm như cách nước làng giềng Campuchia tận dụng), tạo công ăn việc làm cho người dân góp phần giảm tình trạng thất nghiệp....

Trả lời

Một câu nói đùa thường dùng của người Việt: "Ai mà không có máu tham!" Nhìn theo hướng khoa học, đây là thông tin chính xác. Tại sao là sự đi đôi giữa hai CON - NGƯỜI? Máu tham ở đây có thể hiểu là bản ngã. Trong triết học cũng từng đề cập, xã hội có người xấu và người tốt thì mới cân bằng. Vì vậy, tính xấu, phần "con" đó tồn tại trong tất cả con người, không chỉ là người Việt.

Vấn đề mình nghĩ cần quan tâm ở đây là trình độ dân trí của người Việt thấp. Nếu nói người Việt mê cờ bạc "nhất hành tinh", ắt hẳn đây phải là trụ sở của những sòng bạc lớn nhất thế giới như Macau, Las Vegas chứ nhỉ? Vậy tại sao những quốc gia ấy kinh doanh bài bạc vẫn ầm ầm, tiền tỷ mà không bị bắt, không ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân (mình có cảm nhận là bạn nghĩ mê cờ bạc là xấu khi dẫn đến nhà tan cửa nát, tệ nạn...?) Một vấn đề khác phát sinh: Qui định pháp luật chưa đủ để có thể dùng hình thức kinh doanh bài bạc như những ngành nghề khác để thu thuế và nâng cao chất lượng sống của người dân hay ít nhất là môi trường giải trí lành mạnh, văn minh. Kinh doanh bài bạc cũng là một ngành nghề nên được công nhận nhưng có qui định pháp luật rõ ràng, vì sức hút của kinh doanh bài bạc có thể phát triển du lịch (nhiều khách du lịch thăm như cách nước làng giềng Campuchia tận dụng), tạo công ăn việc làm cho người dân góp phần giảm tình trạng thất nghiệp....

Bạn nhìn vấn đề hơi bị phiếm diện. Nhưng mình cũng chia sẻ vài ý kiến cá nhân về vấn đề của bạn.

Đầu tiên, cờ bạc bắt nguồn từ lòng tham của con người, muốn không cần làm việc, muốn bỏ vốn ít nhưng lợi nhuận thì vô cùng lớn.

Không chỉ người Việt Nam mà trên thế giới này rất nhiều nước có người tham gia đánh bạc rất nhiều. Ở nhiều nơi như Mỹ, Hongkong, Trung Quốc,... họ xây dựng nên những sòng bạc hợp pháp trở thành nơi tạo ra nguồn lợi nhuận đáng kể cho nhà nước. Việt Nam mình là ngăn cấm cờ bạc nên khi khui ra 1 đường dây cảm thấy lớn chứ ở nước ngoài là nguyên tập đoàn nhá. Mà suy cho cùng ở đâu có con người và tồn tại lòng tham thì đều có khả năng xuất hiện cờ bạc cả. 

Về nguồn gốc thì cờ bạc xuất hiện vào cuối thế kỷ 15 ở châu Âu và có thể được ra đời sớm hơn tại Trung Quốc thông qua các hình thức đổ xí ngầu, tài xỉu,...

Còn mấy cái như xổ số, vé số trúng thưởng,... thì các nước khác đầy chả riêng gì Việt Nam. Vấn đề là trên thế giới người ta bán vé số ở một vài điểm cố định còn riêng ở Việt Nam thì người bán vé số là người lao động nghèo, người già thậm chí là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phải bươn chải với cuộc sống. Nếu bạn mua vé số với tinh thần ủng hộ những mảnh đời khó khăn, không mang tính chất cầu tài thì có gọi là cờ bạc không? Cái gì cũng nhìn ở 2 mặt tốt xấu.

Cờ bạc đỏ đen đưa người ta vào con đường khánh kiệt chứ mua 1-2 tờ vé số giúp cụ già hay bé con thì có hại gì.


Máu cờ bạc hơn thua có ở mọi người trên thế giới. Chỉ lả ở họ thì cho phép chơi hợp pháp còn ở mình thì xem nó là tệ nạn xã hội nên mới có đại án vậy thôi 😂😂

Ai cũng cờ bạc, không chỉ việt nam.

Bạn quay lại một quán cafe trái đường với khát khao gặp lại cô ấy. Bạn đang cược thời gian và công sức của mình. Và phần thưởng hiếm khi, nhưng nếu đạt được thì rất "sướng". Bạn sẽ có cơ hội say "hi" cô ấy, điều mà bạn không dám ở lần gặp đầu tiên.

Noron đang cờ bạc đây, thứ các bạn ấy đặt vô là công sức, tiền bạc, niềm hy vọng và phần thưởng lớn nhất là tạo được một cộng đồng có ích cho xã hội việt nam. Có điều cấp độ khó hơn thôi.

Còn các hình thức cờ bạc khác như cá độ, lô đề, bóng bánh v.v... ở cấp độ dễ và phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Không đủ khả năng giải bài khó thì giải bài dễ chứ sao giờ?

Theo mình, trên khía cạnh cờ bạc là tệ nạn tại Việt Nam, người ta nghiện nó vì:

1. Họ khát khao sự đổi đời nhanh chóng - cái mà hiện tại họ chưa có khả năng làm được.

2. Bị rủ rê, lôi kéo, và 1 khi đã bước lên con đường này thì rất khó quay đầu lại.

3. Tâm lý 'thua keo này bày keo khác', muốn chơi tiếp để "gỡ lại vốn", mặc dù không có cơ sở hay xác suất nào để họ suy nghĩ như vậy, tấy cả chỉ là tự huyễn hoặc bản thân.

4. Kém trong việc quản lý suy nghĩ, hành vi và cảm xúc của bản thân.


Phố Wall, Las Vegas mới là những sòng bạc lớn nhất thế giới nhé bạn :D