Những người đang yêu cảm thấy thế nào vậy?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

20 mấy năm sống trên cuộc đời này chưa từng biết mùi vị tình yêu là gì 😢 Ai có người yêu cho tôi hỏi tí, yêu vào thì có cảm giác gì vậy? Có gì khác không? Có yêu đời hơn không?

Từ khóa: 

người đang yêu

,

tâm lý học

,

tình yêu

thế kiếm người yêu đi bro.

để trải nghiệm cảm giác khóc, đau khổ vì ai đó, người ko là máu mũ với mình.

muốn gắn bó với 1 ai đó , người ko là máu mũ với mình.

để có rất nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn với ai đó, người ko là máu mũ với mình.

...

nói chung nhiều cung bậc cảm xúc lắm từ tâm hồn cho đến thể xác. Mà tình yêu mỗi người một khác, nên mùi vị mỗi người cũng một khác. Nên mọi thứ đều là lý thuyết cho đến khi trải nghiệm thực tế :x

Muốn trải nghiệm trước thì chỉ có xem phim thôi mà hạn chế ngôn tình Tung Của và Hàn nhé xem nhiều dễ ảo tưởng lắm.

recommend phim này Me before you :3

Trả lời

thế kiếm người yêu đi bro.

để trải nghiệm cảm giác khóc, đau khổ vì ai đó, người ko là máu mũ với mình.

muốn gắn bó với 1 ai đó , người ko là máu mũ với mình.

để có rất nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn với ai đó, người ko là máu mũ với mình.

...

nói chung nhiều cung bậc cảm xúc lắm từ tâm hồn cho đến thể xác. Mà tình yêu mỗi người một khác, nên mùi vị mỗi người cũng một khác. Nên mọi thứ đều là lý thuyết cho đến khi trải nghiệm thực tế :x

Muốn trải nghiệm trước thì chỉ có xem phim thôi mà hạn chế ngôn tình Tung Của và Hàn nhé xem nhiều dễ ảo tưởng lắm.

recommend phim này Me before you :3

Đối với 1 sát thủ tình trường như tôi thì..... cảm giác thích chinh phục càng khó thì càng thích :))) và khi có được rồi thì hơi nhàm chán :))) với lại tôi thiên về lý trí và logic nhiều hơn cảm xúc nên ít khi nào bị cảm xúc chi phối và ít bị tổn thương trong tình yêu vì khi yêu tôi chỉ đặt giới hạn là 20% để khi có chia tay thì cũng không có gì đau buồn hehehe bởi vậy đôi lúc thấy thân tôi như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ biết vào tay ai haizzzz

💛 riêng mình thấy yêu vào là thấu hết nỗi đau của cõi đời này.
🤣🤣🤣 Đúng là đi đến tận cùng hạnh phúc cũng chính là đi đến tận cùng nỗi đau
Đi đến tận cùng nỗi đau mới thấy đời nhẹ như chiếc lá....

Mời bạn coi một bộ phim ngôn tình để tham khảo, để biết thêm người ta yêu nó "điên" cỡ nào =]]]

Những người đang yêu cảm thấy thế giới xung quanh chỉ toàn là màu hường