Sự liên kết giữa chất thức thần và hành trình nhận thức bản thân, sống tỉnh thức?

  1. Tâm lý học

Sự nhận thức của bản thân khi tách biệt ego với tâm hồn là ảo tưởng của chất thức thần mang lại hay chất thức thần thật sự có tác dụng trong quá trình self-growth và sống tỉnh thức? Mong các bạn có nhiều lời giải đáp để mình có thêm những góc nhìn khách quan hơn.

Cảm ơn nhiều!

Từ khóa: 

tâm lý học

Chào bạn, đọc mãi câu hỏi mà chưa nắm được đại ý, có vẻ dịch giả nào dịch câu này chưa được thuần Việt lắm. Mình có thể phiên dịch lại ý bạn muốn hỏi khi người ta sống tỉnh thức và buông bỏ bản ngã thì cảm giác có giống như sử dụng chất thức thần không?

Khi buông bỏ bản ngã thì tần số rung động của con người sẽ được nâng cao, dẫn tới phản ứng sinh lý và sinh hóa của cơ thể cũng sẽ có biến đổi. Còn cụ thể có những chất hóa học nào xuất hiện trong cơ thể người tỉnh thức thì mình chưa thấy có nhiều nghiên cứu đề cập đến, chỉ biết rằng người ta có lối sống rất lành mạnh, sức khỏe tốt, không kiêng cữ hay chơi thuốc.

Từ xưa mọi người đều thích phương pháp thuận tự nhiên, nghĩa là bạn thực hành tâm linh để buông bỏ bản ngã bằng thiền, yoga, khí công, học đạo,...thay vì việc phải dùng đến chất hóa học để kích thích não bộ. Những người đã giác ngộ rồi càng không có nhu cầu cân đo đong đếm phản ứng cơ thể để phục vụ nghiên cứu khoa học. Vài lời chia sẻ hi vọng giúp được bạn.

Trả lời

Chào bạn, đọc mãi câu hỏi mà chưa nắm được đại ý, có vẻ dịch giả nào dịch câu này chưa được thuần Việt lắm. Mình có thể phiên dịch lại ý bạn muốn hỏi khi người ta sống tỉnh thức và buông bỏ bản ngã thì cảm giác có giống như sử dụng chất thức thần không?

Khi buông bỏ bản ngã thì tần số rung động của con người sẽ được nâng cao, dẫn tới phản ứng sinh lý và sinh hóa của cơ thể cũng sẽ có biến đổi. Còn cụ thể có những chất hóa học nào xuất hiện trong cơ thể người tỉnh thức thì mình chưa thấy có nhiều nghiên cứu đề cập đến, chỉ biết rằng người ta có lối sống rất lành mạnh, sức khỏe tốt, không kiêng cữ hay chơi thuốc.

Từ xưa mọi người đều thích phương pháp thuận tự nhiên, nghĩa là bạn thực hành tâm linh để buông bỏ bản ngã bằng thiền, yoga, khí công, học đạo,...thay vì việc phải dùng đến chất hóa học để kích thích não bộ. Những người đã giác ngộ rồi càng không có nhu cầu cân đo đong đếm phản ứng cơ thể để phục vụ nghiên cứu khoa học. Vài lời chia sẻ hi vọng giúp được bạn.

với e psychedelics có khả năng thay đổi một con người, điều kiện là đúng người đúng thời điểm :))) tuy nhiên để có một sự thức tỉnh về mặt tâm linh thì yoga,thiền định mới thực sự là con đường đúng đắn. chất thức thần có thể sẽ cho bạn thấy được bản ngã, cho bạn thấy được con đường giải thoát nhưng để đến được đó như thế nào thì bạn mới chính là người tìm ra câu trả lời. chứ thực ra nếu ai đó nói rằng chơi lsd , dmt mà được giác ngộ, tỉnh thức như phật tổ thì nó nghe hơi khắm và hơi ảo tưởng. dù sao mọi thứ cũng chỉ là ảo giác của tâm trí

Mình từng thấy một nhận định khá hay:
Chất thức thần như bản trailer: cho bạn thấy ở đâu đó có cái gì đó
Còn việc nhận thức bản thân, sống tỉnh thức là con đường bản thân phải tự đi chứ ko phải dùng đồ gì sẽ tới được, mọi thứ là công cụ hỗ trợ, có hay không có bạn vẫn phải đi.