Xã hội có đang quá ưu tiên người hướng ngoại?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình là một người khá hướng nội. Nói là “khá hướng nội” bởi vì khi ở cạnh gia đình và những người bạn thân thiết thì mình vẫn vô cùng thoải mái và và vui vẻ. Nhưng khi đến một môi trường mới, gặp những người mới thì mình rất ngại, không biết nói chuyện kiểu gì và chỉ muốn thu mình lại một góc thôi.

Nhìn xung quanh những người hướng ngoại dễ dàng làm quen và nói chuyện với mọi người làm mình càng tự ti hơn. Trong công việc thì người hướng ngoại cũng có rất nhiều cơ hội tốt ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mình vẫn tự an ủi bản thân là do bản thân mình chưa tìm được môi trường và công việc phù hợp thôi. Nhưng mình vẫn thấy có phải chăng dù không nói ra nhưng mọi người vẫn ưu tiên những người hướng ngoại hơn ?

https://cdn.noron.vn/2022/06/02/38292845911367065-1654137393.jpg
Từ khóa: 

huong_ngoai

,

xa_hoi

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

- Vấn đề ở đây không phải ưu tiên hay là không. Mà bản thân đã chọn đúng sở trường của một người hướng nội hay chưa. Ví dụ có một số công việc mà người hướng nội làm rất giỏi nhưng người hướng ngoại khi động vào thường rất thiếu tập trung như: Trader, Chuyên gia tâm lý, Bác sĩ, Nhà Văn... Bla bla. Nói chung người hướng nội rất giỏi trong việc đi trên một con đường thiên hướng solo. Còn người hướng ngoại sẽ có ưu thế trong việc kết nối và dẫn dắt tập thể.
Tạo hoá tất nhiên sẽ không bỏ ai lại phía sau.
- Còn nếu bạn là người hướng nội và muốn bắt chuyện với bất kỳ ai thì nhớ 2 câu này:
Hãy là chính bạn.
Nói bất cứ thứ gì có thể.

Tất nhiên kỹ năng giao tiếp là cả một nghệ thuật nhưng nếu bạn không nói bất cứ thứ gì thì việc học kỹ năng cũng như việc bạn học võ nhưng lại quá yếu đuối để sử dụng võ thuật vậy.
Thân ái!
Trả lời
- Vấn đề ở đây không phải ưu tiên hay là không. Mà bản thân đã chọn đúng sở trường của một người hướng nội hay chưa. Ví dụ có một số công việc mà người hướng nội làm rất giỏi nhưng người hướng ngoại khi động vào thường rất thiếu tập trung như: Trader, Chuyên gia tâm lý, Bác sĩ, Nhà Văn... Bla bla. Nói chung người hướng nội rất giỏi trong việc đi trên một con đường thiên hướng solo. Còn người hướng ngoại sẽ có ưu thế trong việc kết nối và dẫn dắt tập thể.
Tạo hoá tất nhiên sẽ không bỏ ai lại phía sau.
- Còn nếu bạn là người hướng nội và muốn bắt chuyện với bất kỳ ai thì nhớ 2 câu này:
Hãy là chính bạn.
Nói bất cứ thứ gì có thể.

Tất nhiên kỹ năng giao tiếp là cả một nghệ thuật nhưng nếu bạn không nói bất cứ thứ gì thì việc học kỹ năng cũng như việc bạn học võ nhưng lại quá yếu đuối để sử dụng võ thuật vậy.
Thân ái!

Đâu phải là ưu tiên người hướng nội hơn đâu. Bạn hẳn biết bắt chuyện khó như thế nào. Nên ng ta chỉ đơn giản là trả lời những ng đến bắt chuyện với mình dễ hơn là nhìn quanh quất cái "xó" (😜😜) nào đó để kiếm 1 người "thu mình lại 1 góc" để bắt chuyện. Nên ưu tiên thật đấy, nhưng chẳng phải vì xã hội muốn ưu tiên đâu. Mà ng ta chỉ có 1 phương án để lựa chọn thì đúng hơn:D

Ui trời bạn giống mình quá. Mình cũng không nói nhiều thậm chí còn sợ việc nói ra ý kiến của mình ở môi trường mới hoặc xa lạ nhưng khi ở với người quen thì mình lại là con người khác. Mình cũng đang học cách thay đổi bản thân. Tuy vẫn còn hơi sợ nhưng cũng đang thay đổi được đôi chút nên bạn cũng mạnh dạn lên nhé.