Yêu một người là như thế nào?

  1. Tâm lý học

Dù rằng không ai dễ định nghĩa tình yêu, nhưng ở đây chỉ là sự chia sẻ suy nghĩ cá nhân mỗi người: bạn nghĩ yêu một người là như thế nào?

Bạn từng yêu bao nhiêu người? Bạn có từng ở trong những mỗi quan hệ tình cảm mà không có tình yêu?

Có bao giờ bạn yêu một người đến mức thế giới này chỉ xoay quanh một mình người đó? Có một ai khiến bạn sẵn sàng thay đổi, từ bỏ chính mình, không oán không hối?

Bạn nghĩ tình yêu hoàn hảo trong suy nghĩ của bạn có tồn tại trên đời không?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tuổi trẻ

,

suy nghĩ

,

xã hội

,

tâm lý học

Yêu một người là yêu chính con người của họ

Khi chúng ta thực sự biết yêu một người, thì đó cũng là lúc chúng ta nhận biết thương nhớ là như thế nào…

Khi chúng ta mất đi thứ

tình yêu
ngỡ là cả một đời, thì đó cũng là lúc chúng ta sẽ hiểu được cô đơn thực sự là như thế nào…

Khi con người ta có được và rồi mất đi thứ

tình yêu
sâu nặng nhất, thì đó cũng là lúc con người ta biết sợ hãi, để rồi những mối tình sau này, những người đến sau này, chúng ta không cách nào hết lòng hết dạ yêu họ mà không suy nghĩ như lúc xưa nữa…

Khi một người ra đi và rồi nỗi đau ở lại, chúng ta học cách trải qua những ngày xuân hạ thu đông vờ như mình vẫn ổn. Thế nhưng mỗi một mùa qua đi, chúng ta lại nhận ra nỗi nhớ vẫn đầy như ban đầu, chỉ là chúng ta học được cách che giấu giỏi hơn mà thôi…

Và rồi chúng ta chờ đợi sự trở về của một người, thế nhưng trên đời này mấy người ra đi rồi sẽ còn quay về? Lâu lắm rồi mới được yêu thương đến thế, có bao nhiêu mệt mỏi rồi cũng sẽ tan biến khi người đó xuất hiện. Vậy mà hẫng một cái, họ lựa chọn

cuộc sống
mới, hạnh phúc mới…và rồi đến một lúc nào đó chúng ta nhận ra, tình cảm và chờ đợi của mình vô nghĩa đến mức nào… Nếu không còn gì ràng buộc, không còn ai quá quan trọng, chúng ta nên vứt hết tất cả. Rồi ra đi.

Khi tình yêu mới đến, chúng ta không cách nào trong tim cảm nhận được

nhiệt huyết
của tuổi đôi mươi ấy nữa. Chúng ta lo lắng, sợ hãi mình sẽ lại mất đi, sẽ lại bị tổn thương, sợ mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát và rồi chúng ta sẽ đánh mất bản thân mình…thế nhưng tình yêu rồi sẽ đến, tuy rằng không phải là cùng một loại tình yêu…Sẽ có người muốn yêu lấy chúng ta, chấp nhận những vết thương và những khiếm khuyết…

Thế nên chúng ta phải tin vào sự thật rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được một người như thế, nếu như chúng ta cho bản thân mình một cơ hội. Thứ tình yêu không phải mệt nhọc chạy theo một người trong lạnh lẽo, mà là một người sẽ cầm tay mình đi chung con đường, ôm lấy chúng ta và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn…

Yêu, yêu bao nhiêu cho đủ, yêu bao nhiêu là vừa, yêu thế nào là đúng, yêu cách nào tốt hơn không cần đòi hỏi nhiều, những câu hỏi, những suy nghĩ luôn ẩn hiện trong đầu của những người đang yêu và sẽ yêu là như vậy… nhưng tất cả cũng sẽ tan biến vì chỉ cần được bên nhau đó là điều hạnh phúc nhất khi yêu rồi.

Trả lời

Yêu một người là yêu chính con người của họ

Khi chúng ta thực sự biết yêu một người, thì đó cũng là lúc chúng ta nhận biết thương nhớ là như thế nào…

Khi chúng ta mất đi thứ

tình yêu
ngỡ là cả một đời, thì đó cũng là lúc chúng ta sẽ hiểu được cô đơn thực sự là như thế nào…

Khi con người ta có được và rồi mất đi thứ

tình yêu
sâu nặng nhất, thì đó cũng là lúc con người ta biết sợ hãi, để rồi những mối tình sau này, những người đến sau này, chúng ta không cách nào hết lòng hết dạ yêu họ mà không suy nghĩ như lúc xưa nữa…

Khi một người ra đi và rồi nỗi đau ở lại, chúng ta học cách trải qua những ngày xuân hạ thu đông vờ như mình vẫn ổn. Thế nhưng mỗi một mùa qua đi, chúng ta lại nhận ra nỗi nhớ vẫn đầy như ban đầu, chỉ là chúng ta học được cách che giấu giỏi hơn mà thôi…

Và rồi chúng ta chờ đợi sự trở về của một người, thế nhưng trên đời này mấy người ra đi rồi sẽ còn quay về? Lâu lắm rồi mới được yêu thương đến thế, có bao nhiêu mệt mỏi rồi cũng sẽ tan biến khi người đó xuất hiện. Vậy mà hẫng một cái, họ lựa chọn

cuộc sống
mới, hạnh phúc mới…và rồi đến một lúc nào đó chúng ta nhận ra, tình cảm và chờ đợi của mình vô nghĩa đến mức nào… Nếu không còn gì ràng buộc, không còn ai quá quan trọng, chúng ta nên vứt hết tất cả. Rồi ra đi.

Khi tình yêu mới đến, chúng ta không cách nào trong tim cảm nhận được

nhiệt huyết
của tuổi đôi mươi ấy nữa. Chúng ta lo lắng, sợ hãi mình sẽ lại mất đi, sẽ lại bị tổn thương, sợ mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát và rồi chúng ta sẽ đánh mất bản thân mình…thế nhưng tình yêu rồi sẽ đến, tuy rằng không phải là cùng một loại tình yêu…Sẽ có người muốn yêu lấy chúng ta, chấp nhận những vết thương và những khiếm khuyết…

Thế nên chúng ta phải tin vào sự thật rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được một người như thế, nếu như chúng ta cho bản thân mình một cơ hội. Thứ tình yêu không phải mệt nhọc chạy theo một người trong lạnh lẽo, mà là một người sẽ cầm tay mình đi chung con đường, ôm lấy chúng ta và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn…

Yêu, yêu bao nhiêu cho đủ, yêu bao nhiêu là vừa, yêu thế nào là đúng, yêu cách nào tốt hơn không cần đòi hỏi nhiều, những câu hỏi, những suy nghĩ luôn ẩn hiện trong đầu của những người đang yêu và sẽ yêu là như vậy… nhưng tất cả cũng sẽ tan biến vì chỉ cần được bên nhau đó là điều hạnh phúc nhất khi yêu rồi.

Câu hỏi hay quá. Yêu một người có lẽ là cảm giác mang đến cho mình cảm giác dễ chịu, nhưng cũng thiếu thiếu, nhớ nhung khi ko có người đó. Con người là sinh vật của cảm xúc, và cũng là sinh vật sống theo thói quen. Do đó khi yêu chúng ta thường rất bản năng, tuy nhiên chúng ta lại thường không để ý rằng chính cái bản năng đó sẽ có thể làm cho chúng ta nguội dần đi theo năm tháng.

Còn đối với cá nhân mình, yêu là sự ấm áp của người bạn tình, là sự chia sẻ và đồng cảm lẫn nhau. là cùng nhau phấn đấu:))

Yêu một người là khi bạn nhận ra việc chính bạn còn ko quan trọng bằng ng đó.

Mình nghĩ yêu một người là khi mình có cảm giác "thiếu thiếu".

Nó không hẳn là nhớ nhung, nó là "thiếu thiếu". Nó không phải cả ngày, nó chỉ là thi thoảng vào bất cứ lúc nào đó chả nói trước được.

"Love is the spirit of devoting yourself to someone important and close to you. It is expressed by caring for and protecting that person." - Yashamaru

Hỏi thế gian tình là chi?

Mình định nghĩa đơn giản: Yêu một người là làm cho người đó ngày càng trở nên đáng yêu. Vậy thôi


Yêu nghĩa là yêu