Bạn đã bao giờ có ý định tự tử chưa?

  1. Xã hội

  2. Kỹ năng mềm

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Tâm lý học

Từ khóa: 

xã hội

,

kỹ năng mềm

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Rất nhiều lần . Có nhiều suy nghĩ về những lời chế giễu, chê bai, chỉ trích.... Rồi lại có lúc tự hỏi: kiếp trước mình làm gì mà kiếp này mình khổ quá vậy? Quá để tâm vào lời nói của người khác. Bản thân lại không có gì, không có người thân , thật sự kém cỏi. Vượt qua được suy nghĩ đó thật phi thường 
Trả lời
Rất nhiều lần . Có nhiều suy nghĩ về những lời chế giễu, chê bai, chỉ trích.... Rồi lại có lúc tự hỏi: kiếp trước mình làm gì mà kiếp này mình khổ quá vậy? Quá để tâm vào lời nói của người khác. Bản thân lại không có gì, không có người thân , thật sự kém cỏi. Vượt qua được suy nghĩ đó thật phi thường 

Mình cũng từng có suy nghĩ thoáng qua về việc tự tử khi cái đầu còn non nớt vô cùng. Khi đó mình rất nhỏ, mình tự áp lực chính mình là một đứa thất bại, bất tài vô dụng, mình khá buồn và có đứng trên lan can tầng 2, định xuống và đâm thẳng vào hàng rào sắt luôn. Nghe có vẻ buồn cười nhưng mà lúc mình vừa bước được 2 chân lên lan can thì mình "sợ đau" nên lại bước xuống. Bây giờ mình mới nhận ra là: Nếu ngày đấy mình ngu ngơ mà nhảy xuống thì chẳng bao giờ cảm nhận được cái đẹp của cuộc sống bây giờ và mình sẽ là oan hồn bơ vơ, cô đơn mà gia đình thì mang một nỗi buồn không nguôi.

Mình không hay đọc sách, nhưng mình có biết 1 bộ Manga, One Piece. Bạn có thể đọc đến tầm cháp 70-90 gì đó, arc của Nami. Có một câu nói rất hay: Chỉ cần bạn sống, nhất định những điều tốt đẹp sẽ tới. Bạn nên đọc thử 

Rất nhiều lần. Đa số là do tôi nghĩ rằng mình là kẻ chả có thứ gì, một kẻ vô dụng và cô độc. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng chi ít mình chưa vô dụng và thiếu thốn đến mức cái chết tự tìm đến mình. Ngoài kia có những người đã ngã xuống vì chết đói, chết rét. Họ không còn nhà, không còn tiền. Họ thiếu thốn đến mức cái chết đã chọn họ như một lẻ hiển nhiên. Trong khi tôi đây vẫn có nơi để ở, có cái để ăn. Tôi không nên chỉ vì thiếu một chút tài năng trong lĩnh vực nào đó, hoặc thiếu bạn bè, thiếu may mắn mà tôi lại chọn kết thúc tất cả mọi thứ, thật không đáng tí nào. Trong lúc tôi phân vân có nên chọn cái chết hay không thì có những người thậm chí không được lựa chọn. Hơi cực đoan một chút, nhưng nếu bạn cảm thấy bế tắc và muốn tự tử, hãy thử tìm một người đang vật lộn với cái chết và hỏi họ: giữa cái chết và sự tầm thường thì chọn cái nào?

Ụa, nhiều lúc có ý định nhưng sợ đau nên vẫn sống rất tốt. Sao phải bi quan khi cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp dư vậy, hihi

Hồi nhỏ thôi, kiểu sợ cái gì đó là cho rằng bản thân có thể tự tử, kiểu đùa đùa. Nhưng lớn lên rồi, thấy cuộc sống này còn chờ ta nhiều điều tuyệt vời ở phía trước, không thể chấm dứt mọi thứ ở đây được. Mặc dù có nhiều khăn khó, nhưng mà...quan trọng vẫn là sự sống đúng không mọi người. Mình phải tiếp tục chiến đấu chứ.