Phải chăng do tu luyện Pháp Luân Công nên số ca tử vong tăng cao?

  1. Tin Tức

  2. Tâm linh

  3. Tôn giáo

Từ khóa: 

pháp luân đại pháp

,

phap luan cong

,

tin tức

,

tâm linh

,

tôn giáo

Mình xin viết bài này gửi lời cảnh tỉnh, nhắc nhở tới tất cả những ai có người thân trong nhà đang theo PLC và cũng xin được lên án mạnh mẽ sự thối nát, thất đức mà PLC đem lại cho học viên của họ.

Các biểu hiện rồi là việc tu tập như nào thì mọi người trong nhóm đã nói nhiều rồi. Nhưng tôi xin nói về các sự kiện gần đây mà các đệ tử PLC làm. Có thể khẳng định đây là một nhóm dạy người ta thất đức mà cứ nghĩ đấy là nghĩa cử cao đẹp. Các sự kiện này tôi chỉ kể từ trải nghiệm với người thân và nhóm tu tập của họ, còn ở nhóm khác tỉnh khác như nào thì tôi không rõ.

1. Sự kiện lũ lụt ở Trịnh Châu: mua sim rác về gọi điện sang TQ theo danh sách được cung cấp (như một telesale chính hiệu luôn), hết sim này đến sim khác, khoe nhau thành tích rằng hôm nay đã “thoái được một chú”. Gọi mấy chục cuộc thì may ra trúng được 1 thằng nghe máy. Mất thời gian ngồi lì cả ngày trong phòng để gọi điện, chưa kể trước khi gọi điện thì còn phải mất công dạy nhau các dùng và lọc data dữ liệu nữa. Học xong được cách dùng để gọi sang TQ thì nó cũng hết bố nó lũ rồi.

2. Sự kiện bùng dịch ở Tp. HCM và các tỉnh miền Nam: cũng vẫn tiếp tục móc nối với các bác sĩ trong đó (những người theo PLC). Cũng không hiểu là lại có danh sách số điện thoại bệnh nhân ai cung cấp, tiếp tục chia nhau gọi điện cho bệnh nhân F0, xúi giục họ là niệm 9 chữ vàng là đủ, không cần điều trị.

 Đây là việc tôi thấy cực kỳ thất đức, các bác sĩ thì oằn mình lên giành giật sự sống cho bệnh nhân mà lại đi phá đám như thế. Còn rất tự hào đi kể là có bệnh nhân hôm trước gọi được hôm sau đã mất rồi, không tin được vào n.h.à n.ư.ớ.c abc, nghe sư phụ thì không nghe. Vui sướng trên mạng sống của đồng loại, xin hỏi đây là loại tu tập gì, đạo lý gì?

3. Tải các ứng dụng TQ như Tantan (app hẹn hò của TQ), Douyin (Tiktok TQ) để kết bạn, nói chuyện, xúi giục người TQ theo PLC.

Các bạn trong nhóm đều đã biết, đối tượng theo PLC chủ yếu là người già, thiếu hiểu biết, hoặc đã về hưu, rảnh dỗi và bị dụ dỗ theo PLC rồi từ đó tin mù quáng vào PLC. Thế mà xúi luôn cả họ dùng những ứng dụng TQ, đặc biệt khó thao tác và không hiểu ngôn ngữ. Quy trình là dùng những sim rác đăng nhập vào app hẹn hò để kết bạn làm quen rồi giới thiệu PLC, hết sim này ta dùng sim khác. Nghe đơn giản thế nhưng ai đăng nhập vào các app của TQ cũng biết là ngang với đánh bạc, dùng sim để nhận mã xác nhận thì 10 số mới có 1 số nhận được mã xác nhận. Thế mà các đệ tử sẵn sàng ngồi từ 6h tối đến 12h đêm để dạy nhau đăng nhập và đợi mã xác nhận, quên cả ăn quên cả ngủ). Và chắc chắn là gia đình nào mà có bố mẹ, ông bà phải làm món này thì cũng gặp không ít phiền toái, các ông các bà không hiểu công nghệ nên làm phiền con cháu, bắt con cháu dành thời gian vào những việc vô bổ này theo mình, quá quắt hơn là lấy ảnh con cháu làm ảnh đại diện đi chat trên các ứng dụng hẹn hò (ứng dụng hẹn hò nó tạp nham như nào thì chắc tôi không cần phải nói thêm).

Đấy là chưa kể dùng 7749 các app nhắn tin khác nhau cùng một lúc, thần bí chả hiểu để làm gì trong khi pass + id thì giống hệt nhau.

4. Tuyên truyền xuyên tạc về vaccine và dịch bệnh: vaccine Astra Zeneca gây chết người rồi lại bảo Sinopharm đầu độc, vaccine gây vô sinh, “mắc Covid thì không chết, nhưng tiêm vaccine thì chết nên tốt nhất là không nên tiêm”, “tin làm sao được cái đ.ả.n.g này mà tiêm” … Những luận điệu vô lý, không có bằng chứng khoa học gì của các đệ tử PLC đã được lu loa khắp xóm làng, cơ quan, họ hàng và gia đình. Tôi tự thắc mắc là rồi đến khi người ta lưu hành thẻ xanh vaccine thì các đệ tử có định tiêm không, có định ra đường không, có định tụ tập với nhau nữa không hay chỉ ru rú ở nhà với nhau thôi.

Từ chối tiêm vaccine và còn định cướp luôn cả cơ hội được miễn dịch, được an toàn của người khác là hành động đáng lên án. Trong khi người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình đã tiêm hết vaccine, an toàn khỏe mạnh thì không tin, lại cứ đi tin tin tức giời bể nào. Tốt nhất là các ông các bà đệ tử PLC này nên tích cóp sang Mỹ ngay ở với sư phụ nhé, không tin nhà nước thì còn sống ở đây, hưởng thụ các chế độ an sinh xã hội làm gì, cứ ăn cháo đá bát như thế là đạo lý của sư phụ các ông các bà dạy chăng?

Lời cuối cùng, xin mọi người có người thân theo PLC đừng thờ ơ, nghĩ là “chỉ tập khí công thôi, kệ, vui là được” mà bỏ qua những biểu hiện bất thường của người thân mình. Dù là bất cứ tôn giáo nào, hay môn pháp nào cũng cần phải theo những chuẩn mực đạo đức thông thường trong xã hội. Một thứ sách vở, giáo lý dạy con người ta giẫm đạp, cười hỉ hả trên mạng sống của người khác; môt thứ giáo lý dạy người ta sống quay lưng với đồng loại, con người khác là người tầm thường, mình là thần là tiên, ai trái ý mình thì là ma quỷ can nhiễu kể cả vợ chồng con cái mình. Cái thứ sách vở ấy xúi bẩy người ta hại sức khỏe mình chưa đủ, còn đòi hỏi người ta hay đi lôi kéo người khác làm như thế, gián tiếp gây nên cái chết của người khác. Cho hỏi đấy là đạo lý gì, thiện lương chỗ nào? Các bạn có thể nghĩ người thân mình tập đúng là khỏe mạnh thật (theo như họ bảo thế), nhưng sự không khỏe mạnh về thần trí của họ còn lây lan cho cả những người khác hoặc chính bạn nữa. Vì vậy xin đừng im lặng trước thứ thuốc độc này!

P/s: Xin mời các anh chị em đệ tử PLC cao tầng, thấp tầng gì vào đây cãi thật to vào, để tôi được "khai sáng" sự ngu dốt mà các anh các chị, các ông các bà được cái thằng gì trốn bên Mỹ truyền cho nhé!

(Clip tôi gắn kèm là một trong những thứ luyên thuyên mà các đệ tử này tự tiêm vào đầu mình. Và còn rất nhiều thứ linh tinh khác mà trên nhóm mọi người cũng đã đề cập)

https://cdn.noron.vn/2021/09/20/23960989216690373999586056189338550224312551n-1632099326.jpg
Trả lời

Mình xin viết bài này gửi lời cảnh tỉnh, nhắc nhở tới tất cả những ai có người thân trong nhà đang theo PLC và cũng xin được lên án mạnh mẽ sự thối nát, thất đức mà PLC đem lại cho học viên của họ.

Các biểu hiện rồi là việc tu tập như nào thì mọi người trong nhóm đã nói nhiều rồi. Nhưng tôi xin nói về các sự kiện gần đây mà các đệ tử PLC làm. Có thể khẳng định đây là một nhóm dạy người ta thất đức mà cứ nghĩ đấy là nghĩa cử cao đẹp. Các sự kiện này tôi chỉ kể từ trải nghiệm với người thân và nhóm tu tập của họ, còn ở nhóm khác tỉnh khác như nào thì tôi không rõ.

1. Sự kiện lũ lụt ở Trịnh Châu: mua sim rác về gọi điện sang TQ theo danh sách được cung cấp (như một telesale chính hiệu luôn), hết sim này đến sim khác, khoe nhau thành tích rằng hôm nay đã “thoái được một chú”. Gọi mấy chục cuộc thì may ra trúng được 1 thằng nghe máy. Mất thời gian ngồi lì cả ngày trong phòng để gọi điện, chưa kể trước khi gọi điện thì còn phải mất công dạy nhau các dùng và lọc data dữ liệu nữa. Học xong được cách dùng để gọi sang TQ thì nó cũng hết bố nó lũ rồi.

2. Sự kiện bùng dịch ở Tp. HCM và các tỉnh miền Nam: cũng vẫn tiếp tục móc nối với các bác sĩ trong đó (những người theo PLC). Cũng không hiểu là lại có danh sách số điện thoại bệnh nhân ai cung cấp, tiếp tục chia nhau gọi điện cho bệnh nhân F0, xúi giục họ là niệm 9 chữ vàng là đủ, không cần điều trị.

 Đây là việc tôi thấy cực kỳ thất đức, các bác sĩ thì oằn mình lên giành giật sự sống cho bệnh nhân mà lại đi phá đám như thế. Còn rất tự hào đi kể là có bệnh nhân hôm trước gọi được hôm sau đã mất rồi, không tin được vào n.h.à n.ư.ớ.c abc, nghe sư phụ thì không nghe. Vui sướng trên mạng sống của đồng loại, xin hỏi đây là loại tu tập gì, đạo lý gì?

3. Tải các ứng dụng TQ như Tantan (app hẹn hò của TQ), Douyin (Tiktok TQ) để kết bạn, nói chuyện, xúi giục người TQ theo PLC.

Các bạn trong nhóm đều đã biết, đối tượng theo PLC chủ yếu là người già, thiếu hiểu biết, hoặc đã về hưu, rảnh dỗi và bị dụ dỗ theo PLC rồi từ đó tin mù quáng vào PLC. Thế mà xúi luôn cả họ dùng những ứng dụng TQ, đặc biệt khó thao tác và không hiểu ngôn ngữ. Quy trình là dùng những sim rác đăng nhập vào app hẹn hò để kết bạn làm quen rồi giới thiệu PLC, hết sim này ta dùng sim khác. Nghe đơn giản thế nhưng ai đăng nhập vào các app của TQ cũng biết là ngang với đánh bạc, dùng sim để nhận mã xác nhận thì 10 số mới có 1 số nhận được mã xác nhận. Thế mà các đệ tử sẵn sàng ngồi từ 6h tối đến 12h đêm để dạy nhau đăng nhập và đợi mã xác nhận, quên cả ăn quên cả ngủ). Và chắc chắn là gia đình nào mà có bố mẹ, ông bà phải làm món này thì cũng gặp không ít phiền toái, các ông các bà không hiểu công nghệ nên làm phiền con cháu, bắt con cháu dành thời gian vào những việc vô bổ này theo mình, quá quắt hơn là lấy ảnh con cháu làm ảnh đại diện đi chat trên các ứng dụng hẹn hò (ứng dụng hẹn hò nó tạp nham như nào thì chắc tôi không cần phải nói thêm).

Đấy là chưa kể dùng 7749 các app nhắn tin khác nhau cùng một lúc, thần bí chả hiểu để làm gì trong khi pass + id thì giống hệt nhau.

4. Tuyên truyền xuyên tạc về vaccine và dịch bệnh: vaccine Astra Zeneca gây chết người rồi lại bảo Sinopharm đầu độc, vaccine gây vô sinh, “mắc Covid thì không chết, nhưng tiêm vaccine thì chết nên tốt nhất là không nên tiêm”, “tin làm sao được cái đ.ả.n.g này mà tiêm” … Những luận điệu vô lý, không có bằng chứng khoa học gì của các đệ tử PLC đã được lu loa khắp xóm làng, cơ quan, họ hàng và gia đình. Tôi tự thắc mắc là rồi đến khi người ta lưu hành thẻ xanh vaccine thì các đệ tử có định tiêm không, có định ra đường không, có định tụ tập với nhau nữa không hay chỉ ru rú ở nhà với nhau thôi.

Từ chối tiêm vaccine và còn định cướp luôn cả cơ hội được miễn dịch, được an toàn của người khác là hành động đáng lên án. Trong khi người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình đã tiêm hết vaccine, an toàn khỏe mạnh thì không tin, lại cứ đi tin tin tức giời bể nào. Tốt nhất là các ông các bà đệ tử PLC này nên tích cóp sang Mỹ ngay ở với sư phụ nhé, không tin nhà nước thì còn sống ở đây, hưởng thụ các chế độ an sinh xã hội làm gì, cứ ăn cháo đá bát như thế là đạo lý của sư phụ các ông các bà dạy chăng?

Lời cuối cùng, xin mọi người có người thân theo PLC đừng thờ ơ, nghĩ là “chỉ tập khí công thôi, kệ, vui là được” mà bỏ qua những biểu hiện bất thường của người thân mình. Dù là bất cứ tôn giáo nào, hay môn pháp nào cũng cần phải theo những chuẩn mực đạo đức thông thường trong xã hội. Một thứ sách vở, giáo lý dạy con người ta giẫm đạp, cười hỉ hả trên mạng sống của người khác; môt thứ giáo lý dạy người ta sống quay lưng với đồng loại, con người khác là người tầm thường, mình là thần là tiên, ai trái ý mình thì là ma quỷ can nhiễu kể cả vợ chồng con cái mình. Cái thứ sách vở ấy xúi bẩy người ta hại sức khỏe mình chưa đủ, còn đòi hỏi người ta hay đi lôi kéo người khác làm như thế, gián tiếp gây nên cái chết của người khác. Cho hỏi đấy là đạo lý gì, thiện lương chỗ nào? Các bạn có thể nghĩ người thân mình tập đúng là khỏe mạnh thật (theo như họ bảo thế), nhưng sự không khỏe mạnh về thần trí của họ còn lây lan cho cả những người khác hoặc chính bạn nữa. Vì vậy xin đừng im lặng trước thứ thuốc độc này!

P/s: Xin mời các anh chị em đệ tử PLC cao tầng, thấp tầng gì vào đây cãi thật to vào, để tôi được "khai sáng" sự ngu dốt mà các anh các chị, các ông các bà được cái thằng gì trốn bên Mỹ truyền cho nhé!

(Clip tôi gắn kèm là một trong những thứ luyên thuyên mà các đệ tử này tự tiêm vào đầu mình. Và còn rất nhiều thứ linh tinh khác mà trên nhóm mọi người cũng đã đề cập)

https://cdn.noron.vn/2021/09/20/23960989216690373999586056189338550224312551n-1632099326.jpg

Tôi cảnh cáo chị 1 lần nữa mà còn sỉ nhục PHÁP LUÂN Công là chị sẽ bị nghiệp báo!!!( ý thức của chị ko bằng 1 hs tiểu học)