Tại sao chúng ta lại bị thu hút bởi những người thông minh?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

  3. Women Talk

  4. Chuyện tuổi 20s

Cận kề tuổi 23, mình cũng muốn lên đây chia sẻ một chút với mọi người chuyện tình yêu tình báo. Mình là con gái, không quá xuất sắc cũng không quá xinh đẹp nhưng cũng đã có cơ hội trải qua dăm ba mối tình:>

Trước đây hình mẫu của mình luôn là đẹp trai, cao ráo, hoạt ngôn, tâm lý, bla…bla… Thế nhưng khi nhìn lại những người mình từng thích thì ít có điểm nào giống hình mẫu mình đã đề ra. Tuy nhiên điểm chung của họ là đều rất thông minh. Nghĩ lại thấy đúng thật, mình đã bị thu hút ngay lập tức khi biết họ là những người rất giỏi và rất có hiểu biết trong lĩnh vực của chính mình. Chính vì vậy mà đôi khi mình cũng tương đối sợ bản thân sẽ bị nhầm lẫn cảm giác giữa ngưỡng mộ và rung động trước một người thông minh.

Không chỉ mình, nhiều bạn nữ tâm sự với mình rằng họ cũng rất dễ nảy sinh cảm tình với những người giỏi và thông minh. Không biết mọi người đã từng trải qua cảm giác này chưa? Tại sao chúng ta lại dễ bị say nắng bởi những người thông minh vậy nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2022/12/17/150316498597939-1671289229.png
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

,

women talk

,

chuyện tuổi 20s

23 tuổi thì dễ bị nhầm lẫn thông minh với nhiều thứ khác lắm...

Nói chung "thông minh" là 1 cái từ dễ bị nhầm lẫn và được dùng để miêu tả thứ khác.

Thật ra mình có cảm nhận là bạn đang bị nhầm lẫn giữa "thông minh" và "nhanh trí", dù "nhanh trí" cùng là 1 dạng của "thông minh".

Nói chung người hoạt bát, nhanh trí, thì dễ được yêu thích hơn những người khác, những người trầm lặng, ít nói, vì hoặc là họ không có gì để nói, hoặc có rất nhiều để nói nhưng rụt rè không nói ra.

Nói riêng thì "thông minh" cũng dễ bị nhầm với "khôn vặt", nhiều khi nhiều người làm nhiều thứ tưởng như không ngu ngốc, chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng nếu bạn đứng ở một vị trí lớn hơn, đó lại là những bước đi thiên tài, nhưng vì nó thiên tài, nên thường không được công chúng đón nhận cho đến khi mọi thứ lộ rõ, nên hiển nhiên những người như thế bị coi là "lập dị", chẳng được ưa thích.

Một cách khác, thì rất nhiều người bị đánh giá là không khôn khéo, không mềm mỏng, thích đi thẳng vào vấn đề, EQ thấp, nhất là những chàng trai có vẻ ngờ ngệch, ngốc ngếch, sẵn sàng ngỏ lời yêu với người mới chỉ gặp nhau có 5p, nhưng theo mình thì bạn nên cẩn thận cảm nhận những con người như thế, nhiều khi sự "thông minh" mà bạn tìm kiếm lại chính ở đó đấy.

Nói chung thì nhân sinh sẽ đưa chúng ta đến vô số người, rồi sẽ có lúc bận nhận ra thông minh, giỏi, nhiều thứ khác, chẳng phải thứ bạn muốn tìm ở 1 chàng trai/cô gái, đôi khi thứ chúng ta cần chỉ là những người thật sự hiểu, và sẵn sàng dành chút thời gian quý báu của nhân sinh cho mình thôi. Nhưng tôi hi vọng, bạn tìm ra thứ đó sớm, giữa vô số những con người "thông minh" mà bạn gặp, vì thật ra thì bạn cũng rất "tỏa sáng" đấy, cái bạn cần chỉ là một đôi mắt mà nhìn vào đó bạn thấy mình tỏa sáng thôi.

Trả lời

23 tuổi thì dễ bị nhầm lẫn thông minh với nhiều thứ khác lắm...

Nói chung "thông minh" là 1 cái từ dễ bị nhầm lẫn và được dùng để miêu tả thứ khác.

Thật ra mình có cảm nhận là bạn đang bị nhầm lẫn giữa "thông minh" và "nhanh trí", dù "nhanh trí" cùng là 1 dạng của "thông minh".

Nói chung người hoạt bát, nhanh trí, thì dễ được yêu thích hơn những người khác, những người trầm lặng, ít nói, vì hoặc là họ không có gì để nói, hoặc có rất nhiều để nói nhưng rụt rè không nói ra.

Nói riêng thì "thông minh" cũng dễ bị nhầm với "khôn vặt", nhiều khi nhiều người làm nhiều thứ tưởng như không ngu ngốc, chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng nếu bạn đứng ở một vị trí lớn hơn, đó lại là những bước đi thiên tài, nhưng vì nó thiên tài, nên thường không được công chúng đón nhận cho đến khi mọi thứ lộ rõ, nên hiển nhiên những người như thế bị coi là "lập dị", chẳng được ưa thích.

Một cách khác, thì rất nhiều người bị đánh giá là không khôn khéo, không mềm mỏng, thích đi thẳng vào vấn đề, EQ thấp, nhất là những chàng trai có vẻ ngờ ngệch, ngốc ngếch, sẵn sàng ngỏ lời yêu với người mới chỉ gặp nhau có 5p, nhưng theo mình thì bạn nên cẩn thận cảm nhận những con người như thế, nhiều khi sự "thông minh" mà bạn tìm kiếm lại chính ở đó đấy.

Nói chung thì nhân sinh sẽ đưa chúng ta đến vô số người, rồi sẽ có lúc bận nhận ra thông minh, giỏi, nhiều thứ khác, chẳng phải thứ bạn muốn tìm ở 1 chàng trai/cô gái, đôi khi thứ chúng ta cần chỉ là những người thật sự hiểu, và sẵn sàng dành chút thời gian quý báu của nhân sinh cho mình thôi. Nhưng tôi hi vọng, bạn tìm ra thứ đó sớm, giữa vô số những con người "thông minh" mà bạn gặp, vì thật ra thì bạn cũng rất "tỏa sáng" đấy, cái bạn cần chỉ là một đôi mắt mà nhìn vào đó bạn thấy mình tỏa sáng thôi.

Bởi vì con người thường bị thu hút bởi những người có vẻ ngoài vượt trội hơn mình, song những người đó cũng giống như vậy mà bị thu hút bởi những người vượt trội hơn họ. Cứ như vậy thành 1 chiếc thang vô tận, người ở dưới luôn có cảm giác không xứng đáng với người ở trên.
Những người như bạn sẽ được gọi là sapiosexual. Đây là một khái niệm chỉ những người cảm thấy bị thu hút bởi trí tuệ của người khác. Sau đây, để mình giải thích bằng vài phép toán cho bạn dễ hiểu nha😂
Ta có Homo sapien trong đó:
Homo = người
Sapien = tinh khôn
Lại có:
Sapiosexual = yêu người thông thái
Suy ra
Homosexual = yêu con người 
Tóm lại, việc bạn bị thu hút bởi những người có trí tuệ thực chất cũng bình thường thôi. Khi bạn thích một người thì họ làm gì cũng đáng thu hút hết.
https://cdn.noron.vn/2022/12/21/6671389823673045835235597265776696966512640n-1671595940.jpg