Tại sao một số cộng đồng người hâm mộ bây giờ lại xuống cấp đến vậy?

  1. Văn hóa

  2. Nghệ thuật

Hôm qua mình có lướt thấy tin tức về một nam nghệ sĩ trẻ bên Trung bị leak ảnh giường chiếu. Cộng đồng fan của nam nghệ sĩ này bắt đầu xôn xao, có người rời fansite, lại có người đi chỉ trích những nghệ sĩ không liên quan khác với lý do “Idol của họ thành ra như vậy rồi mà nghệ sĩ kia vẫn còn tâm trạng ăn Tết nguyên tiêu” dù bức ảnh đã được đăng vài ngày trước khi sự việc xảy ra.

Không chỉ ở Trung Quốc mà hiện nay mình thấy đa phần cộng đồng fan hâm mộ đều có những lý lẽ “giời ơi đất hỡi” như vậy để bảo vệ idol của mình và đổ lỗi sang những người hoàn toàn không liên quan khác, thậm chí dù idol đó không có thật mà chỉ đơn thuần tồn tại trong anime, manga,... Hơn cả quá khích, nhiều người hâm mộ đang thực sự khiến văn hóa hâm mộ phải xuống cấp. Tại sao một số cộng đồng người hâm mộ bây giờ lại vô lý đến mức xuống cấp như vậy chứ?

Từ khóa: 

văn hóa

,

nghệ thuật

Mình từng đọc được một comment thế này khi các fan tranh cãi nhau về văn hóa ứng xử của đối phương: 
"Ừ Otaku tụi tao thế đấy rồi sao :))) trẻ trâu dell có quyền làm người đấy rồi sao :))) nói ra mấy cái câu chỉ trích người khác rằng họ họ là sú.c vậ.t thì tụi mày cũng vậy thôi :))) không hiểu anime vì tụi mày chưa coi những bộ ý nghĩa nên tụi màykhông biết lí do tụi tao thích :)) nói thiệt tuy cũng thích tự nhận là Otaku thế đấy nhưng tao dell nhận thằng này làm đồng loại nhé :)) dell phải cứ một thằng tự nhận là Otaku não b.ò thì cứ vơ cả những người khác cũng vậy :))) đâu phải đứa nào nghiện Anime cũng trẻ trâu họ xem đơn giản không phải để lấy cái danh đâu Anime cũng truyền tải nhiều thứ rất ý nghĩa :))) chúng mày nếu vẫn cứ ghét Otaku bọn tao thì tùy dell thích nói chuyện với lũ rảnh lz ngồi chê bai người khác :))))".
Nó cũng như cái vòng luẩn quẩn. Mình lớn rồi nên thấy bọn trẻ nó trẩu, nay mai tụi nhỏ nó lớn nó cũng thấy thế thôi. Tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau, nhưng trẻ trâu thời nào cũng có. Mình đọc drama cho vui, có chủ đề bàn luận, ai hợp thì tiếp, chứ để ý nhiều làm gì. Mình chấp tụi nhỏ thì cũng phải nhìn lại mình ngày xưa trước đã.
Trả lời
Mình từng đọc được một comment thế này khi các fan tranh cãi nhau về văn hóa ứng xử của đối phương: 
"Ừ Otaku tụi tao thế đấy rồi sao :))) trẻ trâu dell có quyền làm người đấy rồi sao :))) nói ra mấy cái câu chỉ trích người khác rằng họ họ là sú.c vậ.t thì tụi mày cũng vậy thôi :))) không hiểu anime vì tụi mày chưa coi những bộ ý nghĩa nên tụi màykhông biết lí do tụi tao thích :)) nói thiệt tuy cũng thích tự nhận là Otaku thế đấy nhưng tao dell nhận thằng này làm đồng loại nhé :)) dell phải cứ một thằng tự nhận là Otaku não b.ò thì cứ vơ cả những người khác cũng vậy :))) đâu phải đứa nào nghiện Anime cũng trẻ trâu họ xem đơn giản không phải để lấy cái danh đâu Anime cũng truyền tải nhiều thứ rất ý nghĩa :))) chúng mày nếu vẫn cứ ghét Otaku bọn tao thì tùy dell thích nói chuyện với lũ rảnh lz ngồi chê bai người khác :))))".
Nó cũng như cái vòng luẩn quẩn. Mình lớn rồi nên thấy bọn trẻ nó trẩu, nay mai tụi nhỏ nó lớn nó cũng thấy thế thôi. Tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau, nhưng trẻ trâu thời nào cũng có. Mình đọc drama cho vui, có chủ đề bàn luận, ai hợp thì tiếp, chứ để ý nhiều làm gì. Mình chấp tụi nhỏ thì cũng phải nhìn lại mình ngày xưa trước đã.

cá nhân mình cũng đang là một fan hâm mộ, nên mình hiểu tâm lí của fan là sẽ muốn mọi thứ tốt nhất cho idol của mình. Nhưng kì thực không phải cgi họ làm cũng đang là bảo vệ idol, mà chỉ làm cho người ngoài nhìn vào cảm thấy ghét fan cũng như idol đó mà thôi. Một phần các cộng đồng fan ngày nay trở nên quá khích mình nghĩ là do lứa tuổi còn quá trẻ, còn chưa nhận thức đúng đắn về thế giới. Như kiểu các em hs c2, c3 cũng đang ở lứa tuổi dậy thì, mà lứa tuổi này thì cũng đang bốc đồng, ngông cuồng và thích thể hiện cái tôi. Có lẽ vì vậy các em tin rằng những gì mình làm là đúng và nó như kiểu mình đang giải cứu thế giới vậy :))))