Tại sao người ta nói "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ"?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Kỹ năng mềm

  3. Xã hội

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

kỹ năng mềm

,

xã hội

Mấy cái đứa trẻ con làm tui tức không chịu được á. Đến bây giờ vẫn ghim vụ các pé mách lẻo chuyện tui đi chơi qua đêm (qua đêm lành mạnh nha, đừng ai hiểu lầm).

Đó là một ngày đẹp trời 3 năm trước khi tui lớp 11, cả nhà vừa từ ngoại trở về sau 3 ngày đám cưới linh đình, có mỗi tui phải ở nhà vì đang thi giữa kỳ. Trùng hợp hôm đó cũng là ngày sinh nhật bạn tui, lúc đấy đêm muộn rồi lại là lần đầu tiên uống bia nữa (uống còn chưa đến nửa lon đâu đã say quên lối về) nên đi đường không an toàn, vậy là chúng tui ngủ lại ở nhà nó luôn. Có 3 đứa con gái ngủ lại, cả bố mẹ nó cũng ở nhà. Sáng hôm sau, à trưa chứ thì tui mới ngủ dậy còn chơi bời tung tăng ở nhà nó nữa, mãi chiều mẹ gọi mới nhớ ra và vội vàng phóng xe như bay về. Về đến nhà thì bố mẹ đã ngồi đấy từ bao giờ tui không biết, chỉ nhớ trong số đó có cả đứa cháu 5 tuổi nhà sát vách. À, hồi đó bố mẹ không bao giờ cho tui về nhà sau 9h tối mà không có người thân đi cùng nên mới có câu chuyện dưới đây. Sau đây là tường thuật cuộc trò chuyện vui vẻ của gia đình tui:

"Con đi đâu giờ mới về?"

"Con đi lên trường mới về"

"Lên trường mà không thấy cặp sách gì à?"

"Dạ hôm nay con đi xem số báo danh để mai thi nên không mang cặp theo"

"Dì... nói điêu, hôm qua cháu thấy gì mặc bộ quần áo này, hôm nay cũng mặc. Cháu có thấy đêm qua dì về nhà đâu" (Lý do tui không thích trẻ con đó trời)

"Ơ, Moon có ở đây đâu mà biết. Hôm qua thi xong dì về nhà Moon cũng thấy mà. Chiều nay lên trường Moon còn đang ngủ á"

"Không phải đâu ông, con thấy bạn đến đón dì cơ, dì không về nhà đâu ông, sáng con sang dì không có nhà" (Gì á pé, nửa đêm kể chuyện cũng cục theo)

Chắc tui không cần kể đoạn sau mọi người cũng đã biết kết cục, bố tui tra hỏi các kiểu con đà điểu và tui buộc phải nói hết sự thật. Ừa, thế là ăn trận đòn thôi! Hơi bị đau nha.

Đến giờ vẫn ấm ức. Nên là người ta mới bảo về hỏi trẻ, hỏi trẻ vì chúng nó kể hết đầu đuôi A đến Z. Bố bảo, "trẻ con nó biết nói dối à?":))) Còn đi hỏi già vì người già nhiều kinh nghiệm.

Tui khuyên ai lỡ như tui thì né mấy đứa trẻ con ra, đừng để chúng nhìn thấy. Không thích trẻ con.

P/s: Chuyên mục kể chuyện đêm khuya vì không ngủ được :((((

Trả lời

Mấy cái đứa trẻ con làm tui tức không chịu được á. Đến bây giờ vẫn ghim vụ các pé mách lẻo chuyện tui đi chơi qua đêm (qua đêm lành mạnh nha, đừng ai hiểu lầm).

Đó là một ngày đẹp trời 3 năm trước khi tui lớp 11, cả nhà vừa từ ngoại trở về sau 3 ngày đám cưới linh đình, có mỗi tui phải ở nhà vì đang thi giữa kỳ. Trùng hợp hôm đó cũng là ngày sinh nhật bạn tui, lúc đấy đêm muộn rồi lại là lần đầu tiên uống bia nữa (uống còn chưa đến nửa lon đâu đã say quên lối về) nên đi đường không an toàn, vậy là chúng tui ngủ lại ở nhà nó luôn. Có 3 đứa con gái ngủ lại, cả bố mẹ nó cũng ở nhà. Sáng hôm sau, à trưa chứ thì tui mới ngủ dậy còn chơi bời tung tăng ở nhà nó nữa, mãi chiều mẹ gọi mới nhớ ra và vội vàng phóng xe như bay về. Về đến nhà thì bố mẹ đã ngồi đấy từ bao giờ tui không biết, chỉ nhớ trong số đó có cả đứa cháu 5 tuổi nhà sát vách. À, hồi đó bố mẹ không bao giờ cho tui về nhà sau 9h tối mà không có người thân đi cùng nên mới có câu chuyện dưới đây. Sau đây là tường thuật cuộc trò chuyện vui vẻ của gia đình tui:

"Con đi đâu giờ mới về?"

"Con đi lên trường mới về"

"Lên trường mà không thấy cặp sách gì à?"

"Dạ hôm nay con đi xem số báo danh để mai thi nên không mang cặp theo"

"Dì... nói điêu, hôm qua cháu thấy gì mặc bộ quần áo này, hôm nay cũng mặc. Cháu có thấy đêm qua dì về nhà đâu" (Lý do tui không thích trẻ con đó trời)

"Ơ, Moon có ở đây đâu mà biết. Hôm qua thi xong dì về nhà Moon cũng thấy mà. Chiều nay lên trường Moon còn đang ngủ á"

"Không phải đâu ông, con thấy bạn đến đón dì cơ, dì không về nhà đâu ông, sáng con sang dì không có nhà" (Gì á pé, nửa đêm kể chuyện cũng cục theo)

Chắc tui không cần kể đoạn sau mọi người cũng đã biết kết cục, bố tui tra hỏi các kiểu con đà điểu và tui buộc phải nói hết sự thật. Ừa, thế là ăn trận đòn thôi! Hơi bị đau nha.

Đến giờ vẫn ấm ức. Nên là người ta mới bảo về hỏi trẻ, hỏi trẻ vì chúng nó kể hết đầu đuôi A đến Z. Bố bảo, "trẻ con nó biết nói dối à?":))) Còn đi hỏi già vì người già nhiều kinh nghiệm.

Tui khuyên ai lỡ như tui thì né mấy đứa trẻ con ra, đừng để chúng nhìn thấy. Không thích trẻ con.

P/s: Chuyên mục kể chuyện đêm khuya vì không ngủ được :((((

Ơ câu này lần đầu nghe luôn đấy

Lúc đi hỏi già bởi vì khi đi đâu,làm gì bên ngoài thì hỏi ng già bởi vì họ có kinh nghiệm,có nhiều kiến thức để chỉ cho mình

Còn về nhà hỏi trẻ thì trẻ con luôn thật thà,hỏi thì con trẻ sẽ kể mọi điều về gia đình,những điều mà chúng biết,không gian dối gì cả