Đàn ông nên chọn tình yêu hay sự nghiệp?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Tặng các bạn nam nói chung và các bạn nam từ 25-30 tuổi câu hỏi: Đàn ông nên chọn tình yêu hay sự nghiệp?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Câu hỏi được gộp với Trong cuộc sống khi chỉ được lựa chọn 1 thứ, bạn chọn tình yêu hay tiền bạc?

Theo mình nghĩ á đàn ông nên chọn cả 2 và không nên bỏ cái nào hết 
Đàn ông lo làm mà không lo yêu cũng không đúng, phải trải nghiệm thêm chứ. Điều đặc biệt nữa là đàn ông hay phụ nữ gì cũng muốn được yêu thương và muốn yêu thương nữa. Ai mà nói là họ không iu ai là đều nói phét hết trơn đó, toàn là tự lừa dối bản thân😅
Còn đàn ông lo yêu không lo làm thì... chắc không phải đàn ông rồi
Tốt nhất đàn ông không nên tìm câu trả lời cho câu hỏi trên á, mà hãy đặt câu hỏi làm sao để cân bằng giữa 2 thứ tình yêu và sự nghiệp. Này mới thực sự là đàn ông nè hihi
Trả lời
Theo mình nghĩ á đàn ông nên chọn cả 2 và không nên bỏ cái nào hết 
Đàn ông lo làm mà không lo yêu cũng không đúng, phải trải nghiệm thêm chứ. Điều đặc biệt nữa là đàn ông hay phụ nữ gì cũng muốn được yêu thương và muốn yêu thương nữa. Ai mà nói là họ không iu ai là đều nói phét hết trơn đó, toàn là tự lừa dối bản thân😅
Còn đàn ông lo yêu không lo làm thì... chắc không phải đàn ông rồi
Tốt nhất đàn ông không nên tìm câu trả lời cho câu hỏi trên á, mà hãy đặt câu hỏi làm sao để cân bằng giữa 2 thứ tình yêu và sự nghiệp. Này mới thực sự là đàn ông nè hihi

Câu này khó thật, câu hỏi đơn giản mà phạm trù quá lớn.

Tình yêu ở cái duyên, người con gái xuấthiện trong đời bạn là cái duyên cái nợ mới gặp và phát sinh tình cảm mà đôi khi lý trí bị mất đi. Nếu k yêu, k đến với nhau thì bỏ qua cơ hội lớn

Mà nghiệt nỗi, ở thời bây giờ 90% người con gái (phụ nữ) chọn đàn ông có sự nghiệp, ổn định cuộc sống hay gia sản cao mà chọn. (có thể mình sai điểm này nha)

Cho nên. Hãy dùng lí trí mà suy định về mối quan hệ này, liệu mình sống theo tình cảm, chạy theo con tim, yêu hết mình thì người con gái đó có chọn mình, ở lại với mình k. Nên tham khảo, xin lời khuyên với ba mẹ và người thân trong gia đình để có cái nhìn chọn lựa khách quan hơn. Nhưng, hãy xác định bản thân mình đủ sự chung thủy, nhiệt tâm với sự nghiệp chưa. Nếu tự tin bản thên mình biết lo làm, biết chăm sóc, biết cố gắng để chăm lo cho mối quan hệ này vữan bền và làm người yêu hạnh phúc tiến tới hôn nhân vĩnh cửu 1 vợ 1 chồng thuận hòa tát biển dông cũng cạn (hơi quá)... thì tới thôi.

Còn bản thân chưa đủ, đùng làm khổ người ta... rồi khiến người ấy sanh hận mà biến đổi con người thành....

Mình từng chọn tiền nhưng với trường hợp của bản thân lại rất tệ hại. Nên mình chuyển sang chọn tình yêu, ngay cái ngày mình bị phá sản, lừa cả tình lẫn tiền, không còn một đồng trong túi ở đất Sài Gòn, phải sang cả nhà cô hàng xóm mà xin ăn cơm. 
Từ ngày ấy, kì diệu thay là cuộc đời mình dần dần được chuyển hóa ngoạn mục. Mình tự chữa lành được căn bệnh trầm cảm mắc phải từ khi mười tuổi, gặp được chồng mình bây giờ, làm director ở một công ty quốc tế lớn nhất nhì trong ngành, và bây giờ là sự nghiệp dạy học trồng người mà mình sống bằng cả trái tim. 
Có lẽ bây giờ sẽ không cần phải chọn một trong hai mà bất cứ lúc nào mình cũng sẽ chọn tình yêu. Chính tình yêu chân thành nguyên sơ ấy đã mang đến cho mình tất cả mọi vật chất mình cần cũng như niềm hạnh phúc nội tại trong tâm luôn hiện diện. 
Mình luôn cố gắng chia sẻ phương pháp đơn giản ấy trực tiếp với những ai hữu duyên gặp gỡ, mong sao có thật nhiều người cũng sẽ tìm lại được tình yêu ấy như mình đã thấy trong tim.

Mới ra trường thì chọn sự nghiệp. Sau khi làm được vài năm ổn định thì 25-30 tuổi là độ tuổi lập ra đình. Còn nếu có tình yêu, thì nên nhường thời gian phấn đấu cho sự nghiệp nhiều hơn 1 chút, rồi sau khi ổn ổn ngoài 30, thì lúc này có thể cùng người bạn đời chăm sóc con cái,....

Cuộc đời gồm nhiều mặt, không thể nói chọn được nhưng mình biết giai đoạn nào nên TẬP TRUNG vào là tốt nhất. Ví dụ như

20-30: Tập trung vào sự nghiệp để nuôi bản thân, có sự tự tin, xã hội công nhận

30-40: Chăm sóc con cái, gia đình nhỏ của mình

40-50: bắt đàu chú ý đến sức khỏe nhiều hơn,.....

Sao không có thêm 1 sự lựa chọn là kiến thức? Nếu có kiến thức thì tôi sẽ chọn cái này. Nó là gốc rễ kiếm được cả hai thứ trên

Tại sao phải lựa chọn trong khi chúng ta có thể có cả 2?

  • Có sự nghiệp, có tiền mà không có tình yêu thì cuộc sống này đâu có nghĩa lý gì?

  • Có tình yêu nhưng không có sự nghiệp, không có tiền thì liệu tình yêu có bền lâu?

Vậy nên bắt buộc chúng ta cần có cả 2.

Thứ nào còn thiếu thì mình chọn. Chọn tiền bạc vậy

Mình sẽ chọn tiền, có tiền để đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống, không phải nghĩ ngợi nhiều về những thiếu thốn. Sau đó hạnh phúc mới trọn vẹn được.

Tôi chọn tiền. Vì gia đình tôi cần được chu cấp, tôi cần tiền để chạy chữa cho căn bệnh ung thư của bố tôi, tôi cần tiền cho chính tôi và em được đi học tới nơi tới chốn, tôi cần tiền để mẹ tôi khỏi phải gánh gồng 3 thứ việc cùng một lúc. Tôi chọn TIỀN và nếu tôi có thêm 1 nghìn sự lựa chọn nữa thì vẫn là TIỀN, chừng nào mọi khó khăn trong cuộc sống được khắc phục thì thôi.

Mình chọn tiền.
Mình cho rằng tình yêu rất quan trọng và cuộc sống này nếu không có tình yêu thì sẽ không có gì là tốt đẹp hết.
Tuy vậy mình chọn tiền. Và tiền ở đây mình hiểu ý của bạn là nói về vật chất chứ không hẳn chỉ là mấy tờ giấy trượt giá mỗi năm. Bởi vậy mình đã chọn tiền.
Nói đến đây mình lại nhớ câu nói vật chất có trước hay ý thức có trước....điều gì khởi tạo nên cuộc sống này?
Có lẽ sẽ có người nói rằng tình yêu tạo nên thế giới này và vật chất ( tiền,) sẽ duy trì cuộc sống này.
Nhưng với mình thì mình không cho rằng như vậy.
Vật chất đáp ứng nhu cầu cần thiết nhất của chúng ta. Và dù hiểu nó theo ý nghĩa nào đi nữa thì chúng ta có thể tồn tại khi không có tình yêu nhưng chắc chắn sẽ không thể tồn tại khi thiếu tiền hay vật chất. Chúng ta sẽ chết vì nghèo khổ và đói thay vì buồn chán  thất tình hoặc bị bỏ rơi.
Vì thế, với mình tiền góp phần tạo nên cuộc sống sau đó tình yêu là yếu tố duy trì nó tốt đẹp hơn.