Bạn thân quá xuất sắc trong khi bản thân thì bình thường là trải nghiệm như thế nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2022/04/23/8977112395391084-1650680473_1024.jpg
Từ khóa: 

bạn thân

,

tâm sự cuộc sống

Peer pressure bạn à, ai cũng phải trải qua, nhiều bạn bè mình có cuộc sống tốt, khiến mình rất ganh tị, nhưng mình phải chấp nhận, vì đó là một phần của trưởng thành! Trưởng thành, dưới cảm quan cá nhân của mình, là một hành trình, mà bạn phải trải qua nhiều cảm xúc, vui buồn, giận, ghen, oán trách,....bạn nếm mỗi vị và nhận ra cái đắng của nó, cái ngon của nó, và bạn chấp nhận nó, bạn chấp nhận rằng nó như thế, và khi bạn chấp nhận nó, bạn thấy được sự bình yên, đó là trưởng thành!

Nhưng đôi lúc, những cảm xúc đó lại gợn lên, bùng cháy một lần nữa!

Bạn có thể coi Her(2014) để hiểu hơn về những gì mình nói!

Trả lời

Peer pressure bạn à, ai cũng phải trải qua, nhiều bạn bè mình có cuộc sống tốt, khiến mình rất ganh tị, nhưng mình phải chấp nhận, vì đó là một phần của trưởng thành! Trưởng thành, dưới cảm quan cá nhân của mình, là một hành trình, mà bạn phải trải qua nhiều cảm xúc, vui buồn, giận, ghen, oán trách,....bạn nếm mỗi vị và nhận ra cái đắng của nó, cái ngon của nó, và bạn chấp nhận nó, bạn chấp nhận rằng nó như thế, và khi bạn chấp nhận nó, bạn thấy được sự bình yên, đó là trưởng thành!

Nhưng đôi lúc, những cảm xúc đó lại gợn lên, bùng cháy một lần nữa!

Bạn có thể coi Her(2014) để hiểu hơn về những gì mình nói!

Là cảm thấy tự hào khi có có một người bạn, mà lại là còn rất rất thân với nó. Là cảm thấy buồn và tủi thân khi đi đâu, mọi sự chú ý đều dồn vào cậu ấy. Nhưng dù có cảm thấy ra sao đi nữa thì mình vẫn luôn trân trọng tình bạn ấy^^

Như mình mình sẽ cho bạn ấy thấm nhuần câu nói. Đừng ngủ khi lũ bạn tờ ró còn thức. 

Mình có trải nghiệm là có người thân xuất sắc thôi, ko phải bạn thân. Áp lực lắm, hơn thế nữa bọn mình còn học cùng trường đh, cùng khoa luôn. Tất cả gv đều nghĩ bọn mình sẽ giỏi như nhau, tính cách sẽ năng nổ hoạt bát hướng ngoại giống nhau. Cái áp lực nhất là học hành ấy, làm mình đánh mất mấy năm thanh xuân đh