Phải làm sao khi phát hiện ra bố ngoại tình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Xin phép anh chị cho em được ẩn danh. Thật xấu hổ khi mang chuyện này lên đây để hỏi. Nhưng giờ em thực sự cảm thấy vô cùng bối rối. Em vừa phát hiện ra bố mình ngoại tình. Em tận mắt thấy bố ôm cô ta. Rất lâu rồi em không thấy bố ôm mẹ nói cười như vậy. Giờ em hận ông ấy nhưng không biết nên làm gì? Noron cho em lời khuyên với.

Từ khóa: 

ngoại tình

,

tâm sự cuộc sống

Câu hỏi được gộp với Nếu phát hiện bố ngoại tình thì nên làm gì?

Mình sẽ chọn ra một ngày nào đó thật đẹp trời, theo dõi bố, theo dõi hành động ngoại tình của bố. Mục đích của việc làm này là để xác định "đối tượng" ngoại tình của bố là người như thế nào. Nếu là vợ thì có thể không cần thiết phải làm điều này, nhưng là con gái thì theo mình là rất nên. :D
Sau khi đã xác định được đối tượng, mình sẽ chọn đúng thời điểm, xuất hiện trước mặt cả hai người. Chỉ cần xuất hiện thôi, nhìn bằng đôi mắt sao cho đậm phần "khinh bỉ", nhưng thực ra là kiểu "thật không thể tin nổi", rồi thì xoay lưng bước đi. :D
Bước tiếp theo nữa, mình sẽ gặp riêng bố. Hỏi bố những điều cần thiết về vấn đề ngoại tình của ông. Chẳng hạn như vì sao ông lại hành động như vậy. Ông có thấy... hài lòng với việc ngoại tình đó của ông không? Và ông nghĩ sao về Mẹ? Có muốn tiếp tục với Mẹ không?... Nghe và tiếp thu mọi cảm nhận của bố với tâm thế khách quan nhất, nếu mọi việc đã đi tới mức không thể níu kéo được, thì hãy nghĩ đến việc "chia tay sớm bớt đau khổ" cho cả Mẹ và Bố. Tất nhiên, mình nghĩ là cũng khó để có thể bỏ qua việc này, vì bản thân là con gái nên cũng thật khó để chấp nhận người đàn ông của mình đã thuộc về người đàn bà khác. Nhưng dù sao, quyết định cuối cùng vẫn là ở người Mẹ.
Tuy nhiên, mình nghĩ là trong mọi trường hợp cũng không nhất thiết phải nói ra với Mẹ (nếu như bà chưa biết). Còn nếu như bà đã biết, thì thực ra mình nghĩ riêng bà cũng sẽ tự có quyết định của riêng mình thôi. Lúc trước mình có xem 1 bộ phim mà mình tạm thời không nhớ tên, rằng cô con gái đã hỏi mẹ mình vì sao vẫn chọn ở lại với bố khi ông đã có người đàn bà khác, và bà mẹ trong phim lúc đó đã trả lời rằng:
"Mẹ chọn ở lại bên ông ấy vì tất cả những việc ông ấy làm đúng, chứ không chọn rời bỏ ông ấy chỉ vì duy nhất 1 việc ông ấy làm sai."
Nên người trong cuộc vẫn là người biết được mình nên làm gì. Vì đôi khi, chính người trong cuộc còn không hiểu rõ, hiểu đúng những việc đã đang xảy ra với mình cơ mà. ^^
Trả lời
Mình sẽ chọn ra một ngày nào đó thật đẹp trời, theo dõi bố, theo dõi hành động ngoại tình của bố. Mục đích của việc làm này là để xác định "đối tượng" ngoại tình của bố là người như thế nào. Nếu là vợ thì có thể không cần thiết phải làm điều này, nhưng là con gái thì theo mình là rất nên. :D
Sau khi đã xác định được đối tượng, mình sẽ chọn đúng thời điểm, xuất hiện trước mặt cả hai người. Chỉ cần xuất hiện thôi, nhìn bằng đôi mắt sao cho đậm phần "khinh bỉ", nhưng thực ra là kiểu "thật không thể tin nổi", rồi thì xoay lưng bước đi. :D
Bước tiếp theo nữa, mình sẽ gặp riêng bố. Hỏi bố những điều cần thiết về vấn đề ngoại tình của ông. Chẳng hạn như vì sao ông lại hành động như vậy. Ông có thấy... hài lòng với việc ngoại tình đó của ông không? Và ông nghĩ sao về Mẹ? Có muốn tiếp tục với Mẹ không?... Nghe và tiếp thu mọi cảm nhận của bố với tâm thế khách quan nhất, nếu mọi việc đã đi tới mức không thể níu kéo được, thì hãy nghĩ đến việc "chia tay sớm bớt đau khổ" cho cả Mẹ và Bố. Tất nhiên, mình nghĩ là cũng khó để có thể bỏ qua việc này, vì bản thân là con gái nên cũng thật khó để chấp nhận người đàn ông của mình đã thuộc về người đàn bà khác. Nhưng dù sao, quyết định cuối cùng vẫn là ở người Mẹ.
Tuy nhiên, mình nghĩ là trong mọi trường hợp cũng không nhất thiết phải nói ra với Mẹ (nếu như bà chưa biết). Còn nếu như bà đã biết, thì thực ra mình nghĩ riêng bà cũng sẽ tự có quyết định của riêng mình thôi. Lúc trước mình có xem 1 bộ phim mà mình tạm thời không nhớ tên, rằng cô con gái đã hỏi mẹ mình vì sao vẫn chọn ở lại với bố khi ông đã có người đàn bà khác, và bà mẹ trong phim lúc đó đã trả lời rằng:
"Mẹ chọn ở lại bên ông ấy vì tất cả những việc ông ấy làm đúng, chứ không chọn rời bỏ ông ấy chỉ vì duy nhất 1 việc ông ấy làm sai."
Nên người trong cuộc vẫn là người biết được mình nên làm gì. Vì đôi khi, chính người trong cuộc còn không hiểu rõ, hiểu đúng những việc đã đang xảy ra với mình cơ mà. ^^
Quan điểm của tôi là KHÔNG LÀM GÌ.
Mong muốn "cứu vãn gia đình" là một mong muốn tốt và chính đáng, không sai, nhưng không hợp lý vì việc "cứu vãn gia đình" là việc của cha mẹ bạn, không phải của bạn. Nếu, vì bất cứ lý do gì, mà một trong hai người họ ngoại tình, nghĩa là gia đình của bạn đang tồn tại những vấn đề đơn giản là KHÔNG THỂ cứu vãn. Đơn giản vậy thôi.
Việc của bạn, nếu còn đi học, là phải học cho giỏi, sau này kiếm job ngon, lương cao, rồi tách ra sống riêng. Đừng nghĩ mình có nghĩa vụ phải giữ gìn hạnh phúc cho bố mẹ bạn. Đơn giản, vì nếu bản thân họ còn không biết giữ hạnh phúc cho mình thì bạn tuổi gì tham gia vào?
Ở đời, chuyện hợp-tan là chuyện hết sức bình thường của vũ trụ này. Không có gì phải bi đát hay trầm trọng hóa vấn đề lên hết. Vậy nên, theo tôi bạn không nên làm gì cả, mà chỉ cần nói với họ rằng: 
"Con biết chuyện của bố/mẹ rồi. Bố/mẹ là người lớn, con tin bố/mẹ ý thức được mình cần gì, muốn gì, cũng như mọi hậu quả của việc bố/mẹ đang làm. Nếu bố/mẹ ngoại tình chỉ để tìm "cảm giác lạ," thì làm cho kín đáo và đừng cho người kia biết để tránh gây đau lòng. Nếu bố/mẹ ngoại tình vì thật sự không còn tình cảm và không còn muốn gia đình này, thì con hiểu và tôn trọng điều đó."
Xong. Nói xong đoạn văn mẫu này là xong. Bạn hết việc. Từ giây phút đó trở đi việc ai nấy làm. Ai cũng lớn hết rồi. Không ai là trẻ con để phải được dạy lại những bài học cư xử căn bản vỡ lòng nữa - nhất là bố mẹ bạn.

Chắc combat với tiểu tam quá, cứ thích chen chân vào gia đình người khác

Nếu là mình, mình sẽ nói chuyện với bố trước. Cuộc nói chuyện này không mang hướng giải quyết vấn đề. Chỉ đơn giản là biết được lý do thôi. Nhận được câu trả lời của bố xong mình sẽ nói chuyện với mẹ và để 2 người tự giải quyết với nhau.

Chị cũng thấy bối rối cho em. Chị đã từng chứng kiến nhiều cảnh ly hôn, bố mẹ ngoại tình và là một người ngoài cuộc, chị nghĩ lúc này, điều em cần là sự bình tĩnh. Hãy có cuộc nói chuyện nghiêm túc với bố, vì em đã hiểu chuyện, em có quyền được biết, được đóng góp ý kiến cho những vấn đề trong chính ngôi nhà của mình. Hỏi bố về mẹ em, về người phụ nữ kia và về việc làm ngoại tình của bố là không thể chấp nhận được. 

Không biết gia đình em có thường xảy ra mâu thẫu, bố mẹ cãi nhau thường xuyên hay trước nay đều như chiến tranh lạnh? Nói chuyện với bố cũng cần ngồi lại với mẹ nữa em nhé. Nếu mẹ em đã biết chuyện bố ngoại tình, đây quả là nỗi đau như cứa vào ruột gan vậy. Nếu mẹ em chưa biết, hẳn đây sẽ là cú sốc. Hãy ở bên mẹ và yêu mẹ nhiều hơn nha em.

Chắc chắn không ai muốn bố mẹ ngoại tình, gia đình lục đục, sợi dây níu bố mẹ chính là em nữa đó. Em có thể nghĩ cách để gắn kết gia đình mình bằng cách khéo léo rủ cả bố mẹ cùng đi ăn đi chơi, đi đến trường cùng em chẳng hạn,...

Chào bạn, bạn có thể đặt câu hỏi ở mục Hỏi - đáp chuyên gia trên Noron, vì Life Coach Đặng Thu Dung có thể sẽ mang đến bạn câu trả lời chất lượng: https://www.noron.vn/session/dang-thu-dung--3199611489472

Cá nhân mình nghĩ bạn biết việc này vào thời điểm đã có nhận thức và năng lực tự chủ nhất định rồi, thì nên suy nghĩ kĩ trước khi nói hoặc làm một điều gì đó để tránh đưa sự việc theo hướng tiêu cực hơn, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Có vẻ hơi giống trong cái anime Kokoro ga sakebitagatterunda.
Cá nhân mình muốn mọi thứ rõ ràng, nếu bố bạn kia đã ko còn tình cảm với mẹ bạn ý nữa, đi ngoại tình thì nên li hôn. Theo mình gọi mọi người ngồi với nhau rồi đưa chứng cứ ra, đau 1 lần rồi kết thúc.
Vụ này thì khoai sọ phết. Tiến không được lùi không xong. Theo mình nghĩ trc mắt biết người biết ta cái đã. Cụ thể ở đây là biết đc thái độ cùng tình trạng cảm xúc của mẹ bạn đã. Tiếp theo là về tình trạng kinh tế cùng hôn nhân của tiểu tam. Sau khi tính toán cùng vs mẹ bạn 1 chiến hào thì lên kế hoạch đánh sập thể diện của tiểu tam cùng lôi kéo thêm đồng minh từ họ ngoại. Đó là những thứ mình phác thảo sơ qua chứ combat cụ thể thì mình chịu. Vì nghe con gái tranh luận  là mình nhức não rồi.

Đàn ông ngoại tình thì đau khổ nhất là người phụ nữ. Nhiều người hay bảo các cô thế này thế kia thì chúng tôi mới đi ngoại tình. Ô kìa, các anh ngoại tình đã là sai, là tồi, do không kiềm chế được dục vọng lại cứ đi trách cứ phụ nữ trong khi chúng tôi có ty tỷ thứ cần lo. 

Chị nghĩ nếu không còn yêu, cũng không còn gì để níu kéo, bố mẹ em ly dị vẫn là tốt nhất. 

Thật tiếc khi bạn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Mình có mấy người bạn, từ cấp 2, cấp 3, khi đi làm đều rơi vào tình huống như bạn, thất vọng, căm ghét đều có cả. Hơi ngu ngốc là mình cũng từng tưởng tượng nếu rơi vào hoàn cảnh đó mình sẽ ra sao, sẽ xử sự thế nào, chắc hẳn không thể lý trí được.

Nhưng mình vẫn hi vọng bạn giữ đc bình tĩnh, để làm chỗ dựa cho mẹ dù có bất cứ tình huống nào xảy ra. Hãy nói chuyện với bố bạn, yêu cầu giải quyết rõ ràng bạn ạ, người thiệt thòi, đau khổ nhất là mẹ và bạn chứ không ai khác. Mạnh mẽ lên bạn nhé!